Góc nhìn Phật tử

Phật pháp giúp được gì cho người thiếu giáo dục?

Thứ sáu, 16/03/2021 10:45

Chỉ cần về nương Tam bảo thôi thì cuộc đời đã có định hướng tích cực. Chúng ta hãy phát tâm trau dồi nhân cách của người Phật tử bằng cách phát nguyện thọ trì năm giới quý báu. Nguyện giữ năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện.

Thật tán dương sự can đảm, dám buông bỏ mặc cảm để đối diện với sự thật và tìm con đường chuyển hóa để trở thành người tốt của những người từng lầm lỡ, thiếu giáo dục. Đức Phật từng ca ngợi hai hạng người có sức mạnh, đó là hạng người không có lỗi lầm và hạng người có lỗi lầm mà biết nhận lỗi, sám hối và phục thiện.

Với một người đã không may mắn có được một sự giáo dục tốt, tức học hành không đến nơi đến chốn, có khiếm khuyết về đạo đức và ứng xử thiếu chuẩn mực. Những hạn chế này, nếu phát tâm tu học theo Phật pháp hoàn toàn có thể trở thành người tốt.

Phật pháp là một nền giáo dục, giúp trau dồi nhân cách đạo đức và thiết lập quan niệm sống thiện lành, dấn thân phụng sự tha nhân. Phật pháp tuy không trang bị cho chúng ta tri thức chuyên môn nghề nghiệp làm ăn nhưng sẽ cung cấp cho chúng ta những hiểu biết và nhận thức chính xác về con người, xã hội cùng thế giới để có định hướng đúng đắn cho cuộc đời.

Chỉ cần về nương Tam bảo thôi thì cuộc đời đã có định hướng tích cực

Chỉ cần về nương Tam bảo thôi thì cuộc đời đã có định hướng tích cực

Phật pháp bất ly thế gian pháp

Nếu phát tâm tu học theo Phật pháp, trước hết ta cần tự nguyện quay về nương tựa Tam bảo Phật-Pháp-Tăng. Trước đây, với những người thiếu giáo dục, họ sống và hành xử với quan niệm của riêng mình, tức do nghiệp cũ của họ dẫn dắt. Khi đã phát nguyện về nương Tam bảo thì Phật-Pháp-Tăng sẽ soi đường cho họ. Điểm khởi đầu này vô cùng quan trọng, từ đây họ sẽ đi theo con đường Phật đã đi, họ sẽ làm theo những gì Phật đã dạy (Pháp), sẽ được các vị đệ tử Phật (Tăng) dìu dắt.

Chỉ cần về nương Tam bảo thôi, đời mỗi người thiếu giáo dục ấy từ đây đã có định hướng tích cực. Kế đó, hãy phát tâm trau dồi nhân cách của người Phật tử bằng cách phát nguyện thọ trì năm giới quý báu. Nguyện giữ năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện. Giữ được năm giới này, chắc chắn sẽ là người công dân đạo đức, lương thiện, mẫu mực, là người Phật tử tốt.

Kế đến hãy tiếp cận Phật pháp bắt đầu với giáo lý nhân quả. Sau khi đã tin hiểu nhân quả thì bắt đầu thấy rõ hơn về cuộc đời mình. Đời mỗi người sẽ do chính họ quyết định. Không ai có thể can thiệp vào tiến trình nhân quả cả. Hiện tại như thế này vì nhân quá khứ đã tạo như thế kia. Nếu hiện tại nỗ lực tạo nhân tốt thì ngày sau trổ quả thiện lành. Nhân quả nói đủ là nhân-duyên-quả, là toàn bộ hiện thực đời sống của mỗi người..

Chúng ta đã có niềm tin vào Phật pháp, hạt giống lành đã chớm mầm, vậy hãy nhanh chóng bước vào nền giáo dục Phật giáo để trở thành người tốt.

Chúng ta đã có niềm tin vào Phật pháp, hạt giống lành đã chớm mầm, vậy hãy nhanh chóng bước vào nền giáo dục Phật giáo để trở thành người tốt.

Hòa nhập Phật pháp vào trong đời sống của chúng ta

Tiếp theo, nhờ tin nhân quả, những người thiếu giáo dục biết trước đây mình đã tạo nhân xấu nên phát nguyện sám hối lỗi lầm và phục thiện. Sám hối và phục thiện chính là đang tạo ra nhân mới thiện lành để hưởng quả phước an vui. Từ nền tảng tin hiểu nhân quả, hãy phát nguyện chuyển hóa 10 nghiệp của thân, khẩu, ý thành thiện lành. Thân gồm không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh. Khẩu gồm không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ, không nói nịnh để lợi mình mà hại người. Ý gồm không tham lam, không sân hận, không si mê.

Chỉ cần học và thực hành theo một phần rất nhỏ mà căn bản của Phật pháp như đã đề cập, chắc chắn những người thiếu giáo dục sẽ là một người tốt, rất tốt. Không chỉ riêng những người xuất thân từ hoàn cảnh thiếu giáo dục mà kể cả những người được ăn học đàng hoàng, có bằng cấp cao thì cũng rất cần nương theo Phật pháp để học làm người, để trau dồi đạo đức và nhân cách, để định hướng đúng cho cuộc đời trong hiện tại, tương lai và cả kiếp sau.

Chúng ta đã có niềm tin vào Phật pháp, hạt giống lành đã chớm mầm, vậy hãy nhanh chóng bước vào nền giáo dục Phật giáo để trở thành người tốt.

loading...