Đạo Phật trong tim tôi

Phật pháp nhiệm màu

Thứ năm, 21/03/2023 10:12

Chuyện hôm nay tôi kể…Trước giờ tôi rất ít khi nói về gia đình mình. Trong cuộc đời này, ngoài bản thân thì ai cũng mong muốn bố mẹ mình khoẻ mạnh hạnh phúc. Tôi cũng không ngoại lệ chỉ mong cho họ có sức khoẻ và bình an. 

Tác giả bài viết. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Tác giả bài viết. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Nhưng thật không may, mẹ tôi lại bị ốm từ lúc tôi còn nhỏ nên không chăm sóc tôi được. Nên đã gửi tôi cho ông bà nội nuôi tôi từ nhỏ đến lớn…

Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, thiếu tình cảm của mẹ nên tôi đã trách mẹ. Nhưng lớn hơn một chút tôi nhận ra rằng mẹ cũng có nỗi khổ riêng của mình… 

Bây giờ mẹ tôi đã có tuổi bệnh tình ngày một nặng hơn. Lại còn bị trầm cảm nặng vì ở một mình nơi xứ người… và triệu chứng của trầm cảm nặng khiến mẹ tôi trở nên như một người bị bệnh tâm thần phân liệt. Mẹ tôi rất dễ nổi cáu quát tháo, nói chuyện thiếu logic, hay tưởng tượng ra nhiều chuyện không có thật, không làm chủ được hành vi, ăn mặc trang điểm như một người kỳ cục, và rất hay mang đồ rác ở ngoài đường về nhà chất thành đống… khiến ai cũng ngại tiếp xúc với Mẹ tôi… 

Tôi đã tìm nhiều cách để giúp mẹ nhưng đều không có nhiều kết quả khả quan…Tôi dường như đã bế tắc toàn tập…Nhưng thật may mắn khi tôi được biết tới Phật pháp và những câu chuyện thực tiễn kỳ diệu về việc tu tập mang lại. Tôi đã phát tâm bắt đầu tu tập tại gia. Tôi đã phát nguyện ăn chay trường, có giai đoạn hầu như chỉ ăn cơm gạo lứt muối vừng… Niệm Phật hàng ngày vào lúc 3 giờ sáng, cũng như phóng sinh, làm việc thiện để hồi hướng phước lành cho mẹ…Mong phần nào đó công sức tu tập nhỏ nhoi của mình có thể giúp mẹ đỡ bệnh tật ốm đau…

Nhờ việc tin sâu vào Phật pháp và nghiêm chỉnh giữ gìn năm giới: Không chất gây say, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối…Tụng chú đại bi và sám hối hàng ngày, thiền định ít nhất một ngày 1 tiếng. Làm việc thiện, Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn…Tìm hiểu và nghiên cứu sâu về các giáo pháp: Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Tứ Niệm Xứ, Vô Thường, Tính Không, Vô Ngã,… Cũng đã như vậy gần 1 năm nay tôi chuyên tâm vào tu tập…Và tất cả đằng sau những điều đó tôi làm đều hồi hướng mong cầu cho mẹ tôi khỏi bệnh. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi mà bệnh mẹ tôi đã có dấu hiệu tích cực. Tuy chưa hẳn đã khỏi nhưng  Mẹ tôi đã đỡ hơn nhiều so với trước…

Mẹ tôi đã thay đổi. Suy nghĩ tích cực hơn. Không còn nhặt rác ở ngoài đường về nhà nữa, không còn quát tháo nổi nóng hay khóc cười vô cớ nữa, mẹ tôi đã ăn mặc và tư duy trở nên bình thường hơn, bệnh nền của mẹ tôi cũng đỡ hơn… 

Tôi biết với mẹ tôi phải kiên trì và nhẫn nại thì mới giúp mẹ chữa khỏi. Hi vọng thời gian tới với tâm nguyện của tôi hết sức khao khát mẹ tôi khỏi bệnh sẽ trở thành hiện thực.

Và khi mà tu tập để hướng chữa bệnh cho mẹ thì song song đó cả công việc của tôi cũng trở nên thuận lợi hơn…Tôi đạt được nhiều thành quả trong kinh doanh hơn. Ký được những hợp đồng mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ mình có được. Và ngoài ra tôi được kết nối với nhiều đối tác và cộng sự giỏi và hơn cả là họ đều tin Phật và tu tập … 

Tôi nhận thấy bản thân mình đã đạt được nhiều điều tuyệt vời nhờ vào tu tập và tin vào Phật pháp mang lại. Tôi đã giảm bớt được tham sân si. Và không còn say đắm vào những thú vui vô bổ như xưa. Kể cả việc trước đây tôi rất hay lo lắng công việc, buồn bã vì chuyện tình cảm, trong lòng luôn bất an nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Luôn thấy bình an trong tâm.

Ngày hôm nay cũng là dịp Tết Tây Tạng, là giai đoạn tôi đến với tuổi 33, độ tuổi liên quan nhiều tới tâm linh.. Là một Phật tử Mật tông Kim cang thừa tôi nhận thấy là thời điểm tôi được sống là chính mình nhất. Đang ở nước ngoài khó tìm được chùa thích hợp nên tôi đã tự mình xuống tóc để gieo duyên. Cũng là tự nhắc nhở mình mỗi lúc nhìn vào gương. Nguyện từ nay từ bỏ tham sân si và không bao giờ thối chuyển niềm tin nơi Phật pháp! 

Câu chuyện tôi kể là thật 100%, tuy sự tu tập của tôi chưa có gì đáng kể nhưng với mong muốn hữu duyên truyền chút nào đó động lực tu tập tới mọi người.

Hi vọng tất cả mọi người những ai đang gặp khó khăn hay khổ đau bế tắc trong cuộc sống hãy thử một lần tìm hiểu và làm theo lời Phật dạy. Tin tôi đi phép màu sẽ xảy ra…! 

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Hữu Anh; địa chỉ: Berlin - Germany.

loading...