Đạo Phật trong tim tôi

Sau gần 4 năm tu tập, con thấy mình an lạc, hạnh phúc, bình yên trong nội tâm

Thứ năm, 23/02/2023 08:08

Nhờ có đạo Phật mà con biết từ bao lâu nay mình đã nhận nhầm những cảm giác buồn khổ, đau đớn kia là mình. Mình chỉ luôn là cái biết, cái biết nó biết thân, tâm và hoàn cảnh đang xảy ra.

Trước khi tình cờ nghe được video của chùa Ba Vàng trên kênh youtube, con thường đi chùa, lễ Phật cùng gia đình vào dịp đầu năm mới để cầu bình an. Cuộc sống của con và gia đình diễn ra bình thường, suôn sẻ. Sau khi làm việc thì con thường hay đi du lịch, đi cafe với bạn bè…

Biến cố bắt đầu xảy đến với gia đình con từ lúc bố con đi khám bệnh và phát hiện mình bị ung thư vào năm 2014. Mẹ con và các bác họ con, hàng ngày đều tụng kinh Dược Sư cho bố con. Nhờ tu tập theo Phật Pháp nhưng chưa có duyên được biết đến chùa Ba Vàng mà bố con sống được 3 năm sau khi điều trị ung thư phổi. Sau khi bố mất là con bắt đầu ăn chay trong vòng 49 ngày mà trước đó con chưa từng biết đến ăn chay, rồi cũng nghe các thầy nói về thần thức của người mất, cũng hàng ngày cùng mẹ tụng kinh cho bố, rồi làm các việc thiện lành, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho bố trong vòng 49 ngày. Sau khi bố mất thì cuộc sống của con cũng không còn thuận lợi nữa. Con nghỉ việc ở công ty dù cũng có biết trước là nếu nghỉ việc thì cuộc sống của con sẽ có nhiều biến động.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Từ năm 2016 đến năm 2017, con thay đổi công việc liên tục, chuyển hết từ trung tâm Tiếng Anh này qua trung tâm Tiếng Anh khác, luôn ở trong trạng thái bất an. Làm một thời gian con quyết định về nhà tự mở lớp để dạy Tiếng Anh cho thoải mái. Rồi con gặp một người bạn nước ngoài trên dating online, con luôn hy vọng sẽ được kết hôn như bao người khác mà mọi thứ cũng không thành. Con cũng muốn được đi du học, và làm thủ tục xin visa nhưng không đi được. Bên cạnh đó, từ năm 2013, con liên tục nằm mơ. Hầu như đêm nào cũng mơ và sau khi thức dậy, con thấy rất mệt mỏi. Con có đi tìm đọc thông tin ở trên mạng những cũng chưa thể lý giải được nguyên nhân gì nữa.

Và khi những mong muốn của mình đều không thành hiện thực thì con tình cờ nghe được video của chùa Ba Vàng. Con quyết định viết thư cho cô Yến. Và cuộc sống của con bắt đầu chuyển hóa hoàn toàn dưới sự hướng dẫn tu tập của Cô Yến. Trong lòng con luôn nhớ và biết ơn cô Yến và những bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh. Cô Yến và thầy Thầy Thích Trúc Thái Minh là những người thầy đầu tiên trên con đường Đạo của con.

Sự việc xảy ra với chùa Ba Vàng vào năm 2019 cũng như là một thử thách với con trước khi con bước chân vào con đường Đạo. Nhưng con vẫn quyết định cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng sau 3 tháng sám hối. Sau đó, con nhận thấy cuộc sống của con bắt đầu có những sự chuyển hóa. Con thấy số lượng học sinh của lớp học của con dạy tăng đột biến từ hơn 10 học sinh lên đến 30 học sinh. Thu nhập của con cũng được tăng lên.

Rồi con được chị gái rủ đi học môn phát triển bản thân. Nhờ lớp học đó mà những cảm xúc tiêu cực trong con được xóa bỏ hoàn toàn. Con thấy mình có năng lượng sống hơn, tích cực hơn trong suy nghĩ. Hàng ngày con dạy sớm để thực hành nghi lễ lòng biết ơn, sau đó đi lễ phật, tụng kinh, thiền định, rồi tập thể dục để khỏe mạnh hơn, tích cực hơn.  Con sắp xếp thời gian để ngày 2 thời thực hành lễ, rồi tối thì nghe pháp.

Từ lớp học phát triển bản thân, con biết đến khái niệm về vũ trụ, luật hấp dẫn… và bắt đầu tìm hiểu thêm về những khái niệm đó thông qua những quyển sách tâm linh của Giáo sư Nguyên Phong, Eckhart Tolle…

Rồi con bắt đầu lấy vở ra ghi lại những điều quan trọng trong các bài giảng của thầy Minh về cuộc sống, về cách tăng phước báu, chuyển nghiệp xấu, biết đến nhân quả, nghiệp báo... Ban đầu con chỉ nghe những bải giảng ngắn của thầy, sau thì con nghe đến các bài giảng về kinh như là kinh 8 điều giác ngộ, kinh mi tiên…

Tiếp sau đó, con bắt đầu nghe các bài giảng về Phật học cơ bản chuyên sâu hơn của của chùa Pháp Tạng như Ngũ uẩn, Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, thập nhị nhân duyên, thất bồ đề phần…

Sau đó, con được chị gái gửi cho video của chùa Long Hương. Con bắt đầu nghe các video của chùa Long Hương giảng về kinh đại thừa. Giờ con đang sống bằng cái biết, không so sánh, phân biệt, thấy là thấy, và làm theo những hướng dẫn trực tiếp từ cội nguồn tâm của mình để được trở về với cội nguồn của mình, hòa nhập với bản thể Vũ Trụ. Con cũng dành thời gian để tham dự các ngày lễ lớn ở các chùa, cúng dường trai tăng, cúng dường Tam Bảo, làm việc phước thiện… để phước báu và trí huệ tăng trưởng và hồi hướng về  Phật tri kiến và đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Sau gần 4 năm tu tập, con thấy mình an lạc, hạnh phúc, bình yên trong nội tâm, không còn thấy sợ hãi khi phải đi làm lại, tiếp xúc với mọi người nữa. Mỗi người con gặp trong cuộc sống, mỗi sự việc xảy ra đến với mình đều là một bài học cho mình. Hai chiều thuận nghịch của cuộc sống con phải học hết để được trở về cội nguồn tâm của mình. Nhờ có đạo Phật mà con biết từ bao lâu nay mình đã nhận nhầm những cảm giác buồn khổ, đau đớn kia là mình. Mình chỉ luôn là cái biết, cái biết nó biết thân, tâm và hoàn cảnh đang xảy ra. Nên cho dù cho cuộc sống có bất kỳ điều gì xảy ra với mình, con cũng luôn đang biết.

Một lần nữa con xin gửi lời tri ân đến thầy cô chùa Ba Vàng, chùa Pháp Tạng, chùa Long Hương, chùa Vạn Phước, chùa Quan Âm Các, những thầy cô đã giúp con chuyển hóa trên hành trình thức tỉnh tâm linh của mình. Con xin cám ơn Vũ Trụ, trái đất, tự nhiên, luật nhân quả, chư Phật , chư Bồ Tát, chư hiền Thánh Tăng đã luôn đồng hành cùng con trên con đường chuyển hóa tâm linh dù hiện nay con không thể nhìn thấy các Ngài. Con luôn mong đến ngày được hòa nhập vào bản thể Vũ Trụ để được nhìn thấy sự hiện hữu của các Ngài.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Huyền Trang; địa chỉ: Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Vũng Tàu.

loading...