Góc nhìn Phật tử

Sống cực khổ cống hiến sẽ giúp ta an tâm hơn những may mắn bất ngờ

Chủ nhật, 14/09/2022 07:01

Không phải làm việc đàng hoàng mà vẫn có tiền, đó là mồi nhử của tội lỗi. Ta phải hết sức cẩn thận khi bỗng dưng đời đưa đến cho ta những cơ hội "may mắn" như vậy, chẳng tốn công sức nhưng mà vẫn có tiền.

Người có thể lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc của người khác thì cũng phải có phúc đâu kiếp trước, nói bịa có người tin răm rắp. Nhưng một cái nghiệp gì đời xưa lập trình trong tâm thức khiến kẻ này chọn con đường lừa đảo. Chỉ cần đóng kịch diễn xuất chút, múa miệng khéo chút, là có tiền nhiều, không phải làm lụng vất vả. Riết rồi thành ghiền, chỉ thích lừa đảo kiếm tiền.

Bệnh này cũng có nơi những người thích vay mượn, chỉ cần vay mượn là có tiền xài, không cần phải lao động cực khổ, riết thành ghiền.

Bệnh này cũng có nơi những người thích cờ bạc, đánh số đề, may mắn trúng số là được tiền lớn chứ không phải lao động vất vả.

Siêng năng, tiết kiệm và bố thí mang lại sự giàu có

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không phải làm việc đàng hoàng mà vẫn có tiền, đó là mồi nhử của tội lỗi. Ta phải hết sức cẩn thận khi bỗng dưng đời đưa đến cho ta những cơ hội "may mắn" như vậy, chẳng tốn công sức nhưng mà vẫn có tiền. Người may mắn kiểu đó thường trở nên ỷ lại, lười nhác, kiêu ngạo, không quan tâm tu dưỡng đạo đức, rồi kết cục đều bi thảm khổ đau.

Người có vợ giàu sẵn, có chồng giàu sẵn, có người yêu giàu sẵn, thì phải hiểu đó là thử thách chứ không phải may mắn. Họ phải nỗ lực gấp trăm lần người khác để chứng tỏ mình xứng đáng với sự giàu sang bất ngờ. Họ phải tu dưỡng, phải học tập, phải làm việc cống hiến cực khổ hơn người "không may mắn" để mọi người nhận ra rằng họ rất xứng đáng.

Con của vua phải rèn luyện và mẫu mực hơn con của dân thường gấp trăm lần. Bà con dòng họ của thủ tướng phải ngay lập tức giữ mình cẩn thận hơn trước kia. Sinh ra trời cho sắc đẹp thì phải bảo vệ tâm hồn mình tương xứng. Kế thừa tài sản của cha mẹ thì phải làm sao cho tài sản đó tạo nên điều có ích cho xã hội, chứ không phải xài cho hết.

Nói chung, sống cực khổ cống hiến làm ta yên tâm hơn những cái may mắn bất ngờ.

loading...