Hỏi - Đáp

Tại sao chúng ta phải cần có công đức và đạo đức mới ngồi thiền?

Thứ bảy, 06/01/2023 12:09

Một người thiếu đạo đức giới hạnh dễ khuyết lở nên hay tạo lỗi lầm sẽ khiến quả báo là tâm sẽ phiền động, rối loạn, bất an và đời sống tu thập bị thoái đọa.

Audio

Vì phước mỏng, công đức thiếu sẽ phát sinh nhiều chướng ngại về tinh thần lẫn vật chất, rất khó cho việc tiến tu. Nếu ta thanh lọc nội tâm, siêng năng làm việc phước, sống đời vị tha, làm tất cả công đức, ta sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho mọi người.

Một người thiếu đạo đức giới hạnh dễ khuyết lở nên hay tạo lỗi lầm sẽ khiến quả báo là tâm sẽ phiền động, rối loạn, bất an và đời sống tu thập bị thoái đọa.

Cụ thể, ta vừa siêng năng tu tập, vừa kiểm soát nội tâm, luôn giữ lòng khiêm hạ thấy mình nhỏ bé trước chư Thánh và mọi người …, để tiêu trừ tâm kiêu mạn, và luôn hoan hỷ trước thành công của người khác,dứt bỏ tâm ích kỷ hẹp hoi, hơn thua , đố kỵ…

Ngồi thiền có bị tẩu hỏa nhập ma không?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi vọng tưởng khởi lên thì phải làm gì?

Khi vọng tưởng khởi lên, ta trở lại an trú toàn thân (biết rõ toàn thân), biết thân vô thường thì vọng tưởng sẽ tan.

Thật ra, ta biết được vọng tưởng để trở lại an trú toàn thân là nhờ phước.Nếu ta không đủ phước, vọng tưởng cứ dẫn dắt ta đi mãi không dừng. Cho nên, ta phải thận trọng từng chút trong ý nghĩ, trong đời sống, và siêng tạo phước lành. Tuy nhiên, không riêng gì vọng tưởng, kể cả hôn trầm, ảo giác, nếu các hiện tượng này cứ tiếp tục chi phối lúc ta ngồi thiền, ta nên hiểu nghiệp xưa chi phối và phải thầm sám hối.

loading...