Kiến thức

Tâm thức tạo ra cảnh giới

Thứ năm, 28/06/2023 12:45

Những ai có thiện căn, thiện trí thì thường hoan hỷ đồng hành cùng nhau, và ngược lại, nghiệp lực tương ưng thì gặp nhau để chịu chung khổ đau, ân oán.

Đừng tìm đâu xa, hãy nhìn trong gia đình và xã hội sẽ thấy. Cùng một môi trường nhưng người ở đó ở đó không có Giới, không có Pháp, không có Tín Tâm, không có Phước Báu và Trí Tuệ…thì cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula luôn hiện hình nơi thân, khẩu ý của họ.

Đã không tương ưng “Cảnh Giới Tâm Thức” mà còn thiếu sự tu dưỡng và phòng hộ Thân, Khẩu, Ý thì khi ở gần nhau chẳng những không đem lại hòa hợp, an vui mà còn dễ gây ra xung đột, khổ não cho nhau.

Sự màu nhiệm của tâm thức thực sự là không giới hạn

04

Chúng sanh gần được nhau vì sự ham thích giống nhau nhưng cách xa vì sự thấy biết và nhận thức khác nhau.

Sở dĩ người ta có thể vui vẻ ngồi cùng bàn nhậu với nhau vì họ có chung sở thích bia rượu. Còn những người có lòng hướng về Chúa thì gặp nhau ở giáo đường.

Cũng vậy, những ai có thiện căn, thiện trí thì thường hoan hỷ đồng hành cùng nhau, và ngược lại, nghiệp lực tương ưng thì gặp nhau để chịu chung khổ đau, ân oán.

Chỉ ai nếm được vị giác ngộ, giải thoát mới biết sống độc hành, an lạc, tự do…dù vị tha nhưng không còn bị phiền não sai sử, trói buộc hay đồng hóa với tha nhân.

"Cảnh Giới" là do tâm mỗi người tự chọn và hướng về. Muốn thay đổi “Cảnh Giới “thì mỗi người phải biết thay đổi thái độ tâm. 

loading...