Góc nhìn Phật tử

Tâm tình ngày đầu năm mới

Thứ bảy, 01/01/2023 11:47

Chẳng mong năm mới cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng hơn, chỉ mong cho ta, cho mọi người có đủ sức vượt qua những thử thách, gian nan còn chờ đợi ở phía trước..

Audio

Chúng ta đã đi qua một năm nữa trong đời.

Một năm, 365 ngày đi qua, có vui, có buồn, có chút tiếc nuối... 

Có người vui vì đã đạt được ước mơ mà bấy lâu nay mình luôn cố gắng, có người buồn vì đã mất đi một vài thứ mà bản thân vô cùng trân trọng, lại có người tiếc nuối vì đã sống ơ hờ để rồi đánh mất người mà mình thật lòng yêu thương.

Năm mới ta cũng mới

1

Ngày đầu năm..

Dường như mọi lo toan bộn bề tạm lắng xuống, nhường chỗ cho khoảnh khắc an nhiên, bình lặng... Ngoài kia, vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh cần sự sẻ chia, thầm mong mọi lời cầu chúc tốt lành sẽ trở thành hiện thực.

Ngày đầu năm..

Học hành, sự nghiệp có thể chưa ổn, tình cảm có thể có nhiều trắc trở. Nhưng đời người ai chẳng có lúc vui có khi buồn. Biết được mình như thế là bình thường, người khác cũng vậy, nên sang ngày mới trái đất vẫn quay quay, loài người lại lật đật thức dậy, lại lao vào vật lộn với cuộc sống này,...

Ngày đầu năm..

Chẳng mong năm mới cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng hơn, chỉ mong cho ta, cho mọi người có đủ sức vượt qua những thử thách, gian nan còn chờ đợi ở phía trước..

Ngày đầu năm..

Người ta có vẻ sống chậm, dễ tha thứ hơn cho lỗi lầm của những ngày qua, sẽ gật đầu để quên đi những gì không may mắn, phiền muộn và hướng về một năm mới an lành và hạnh phúc.

Tạm biệt 3 năm qua nhiều dịch bịnh, dâu bể, ngậm ngùi, nhiều buồn hơn vui nhưng dù gì thì.. chúng ta sẽ nhớ về những hiện tượng này một chút đấy!!

Bôn ba Danh, Lợi.. cả đời

Nghĩa gì nếu sống xa rời Bình An?

loading...