Chùa Việt

Thăm chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Thứ sáu, 07/12/2015 08:23

Không gian chùa không quá rộng, nhưng vừa đủ để bạn thỏa sức chiêm ngưỡng, khám phá. Những thiết tầng kiến trúc được thiết kế khoa học, bố cục chặt chẽ. Chủ đạo là vật liệu gỗ, đá khối…

Xong việc nơi Niệm Phật đường Mê Linh ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi về thành phố Buôn Ma Thuột cùng Thầy Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa Quảng Trạch chọn vật liệu, gạch men cho các công trình của chùa còn nhiều dang dở…

Chiều thứ 6 cuối cùng của tháng 11, xứ sở Café không quá lạnh, có lúc lác đác mưa, nắng vẫn rải đều khắp nẻo. Không khí trong lành, thật dễ chịu.

Một khuôn viên khoảng sân trước cổng Tam Quan

Ngày cuối tuần, nên phật tử về chùa vãn cảnh, lễ Phật dần đông hơn. Lần đầu về thăm chùa Sắc Tứ Khải Đoan, dù đã nghe nhiều, xem nhiều hình ảnh nhưng lại không như tôi hình dung.

Khuôn viên trước nhìn từ cổng Tam Quan

Mới hồi tháng Giêng đầu năm, nhà chùa còn đang xây dựng ngổn ngang. Nay, các công trình đã hoàn thiện nhiều, chỉ còn một vài hạng mục nơi hậu viên đang được tôn tạo.

Tháp chuông

Tháp trống

Không gian chùa không quá rộng, nhưng vừa đủ để bạn thỏa sức chiêm ngưỡng, khám phá. Những thiết tầng kiến trúc được thiết kế khoa học, bố cục chặt chẽ. Chủ đạo là vật liệu gỗ, đã khối…

Ngay lối vào cổng Tam Quan, là nơi đặt tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tọa thiền trên đài sen bằng đá trắng nguyên khối, dưới cội bồ đề xanh mướt.

Lầu Quán Âm

Sân chùa thiết kế đơn giản, gạch men vân đá màu ghi xám, đá cuội rải xen kẽ, hài hòa màu sắc cũng như bố cục.

Qua khoảng sân chính nhìn từ cổng Tam Quan, thẳng tới hậu viên phía sau, gần khuôn viên cuối là lầu Quán Âm. Trước đó, theo tầm mắt phía bên trái là góc kiến trúc một bên gian Chính điện Tam Bảo. Hành lang tầng hai một khoảng riêng đặt tôn tượng Đức Phật A Di Đà Tiếp Dẫn bằng đá trắng nguyên khối thật uy nghiêm.

Tôn tượng Đức Phật A Di Đà bằng đá trắng nguyên khối

Cầu thang đá hai bên dẫn lên gian Chính điện được chạm khắc tinh xảo, từng hoa văn, hình tượng hoa sen được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết.



Góc kiến trúc nhìn từ tầng hai gian Chính điện

Nơi gian Chính điện Tam Bảo, viền quanh bốn mặt là “Vườn tranh Thập Bát La Hán”, tranh tượng bằng gỗ. Ban thờ gian Tam Bảo, hệ thống tượng Phật đều mới dát vàng, thêm vẻ uy nghi, trang nghiêm.



Hệ thống tượng Phật ban Tam Bảo



Những bức tranh muôn sắc, nhưng hài hòa
Khách thập phương đến, về nhẹ nhàng. Không gian thanh tịnh nơi chùa Khải Đoan dường như không một chút len lỏi những thanh sắc tục phàm.



Không gian kiến trúc tầng hai gian Chính điện Tam Bảo

Mưa. Từng khuôn viên tươi mới, căng tràn sức sống. Những hàng cây xanh mướt. Một hành lang cây, hoa cảnh đua nhau khoe sắc thắm.

Mải chụp ảnh, người lữ khách như quên đi mình đang ở đâu. Bầu trời cao thẳm có lúc rực sáng. Nắng cuối chiều rạng ngời đến lạ. Một cảm giác bình yên, thanh thoát khó thể diễn tả bằng lời.

Khuôn viên phía sau nhà chùa

Chùa Khải Đoan nơi xứ sở Café. Tôi đã được lần đầu về thăm…

Thường Nguyên 
loading...