Kiến thức

Thần chú hộ mệnh Angulimala là gì?

Thứ bảy, 01/12/2023 04:10

Thần chú hộ mệnh của mỗi người chính là lòng từ bi của chính người đó. Nếu ta tu tập tâm từ thì trường năng lượng xung quanh ta chính là trường năng lượng hộ mệnh. Trường năng lượng này sẽ bảo hộ ta tránh được rất nhiều tai ương, hoạn nạn.

Audio

Trường năng lượng từ tâm không những giúp chính người thực hành tâm từ tránh được tai ương, hoạn nạn mà còn có thể hồi hướng và giúp bảo hộ những người xung quanh ta cũng tránh được những hoạn nạn, tai ương đó.

Trong lịch sử Phật giáo có một thần chú hộ mệnh như vậy. Và thần chú đó có tên là thần chú hộ mệnh Angulimala. Thần chú này không dùng những ngôn từ khó hiểu. Sức mạnh của thần chú này dựa trên công Đức của lòng từ do thiền tập mà có. Và ai cũng có thể thực tập được thần chú này.

Vì sao thần chú hộ mệnh này có tên là thần chú hộ mệnh Angulimala?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thần chú hộ mệnh này có tên là Angulimala vì tôn giả Angulimala là người đầu tiên thực tập thành công thần chú này để giúp cho một người phụ nữ đang sinh con, nhưng vì thai như bị ngược nên đứa bé không thể sinh ra được. Và người mẹ đã phải chịu rất nhiều đau khổ, vì lòng tư phát khởi, vi bi mẫn phát khởi nên tôn giả đã chạy đi tìm kiếm thế tôn nhờ hướng dẫn cách giúp.

Sau khi được Đức Phật chỉ dạy, tôn giả đã đến với người phụ nữ ấy với khoảng cách là một bức màng che và nói lên thần chú này “" Này chị, từ ngày tôi được sanh ra trong giáo pháp của Đức Như Lai Tôi chưa từng cố ý sát hại mạng sống của sinh linh nào. Nhờ sự thật này, cầu cho chị được an lành và đứa bé sắp sanh của chị cũng được an lành".

Thần chú này Nguyên văn tiếng Pāli như sau:

Yato’haṃ bhagini ariyāya jātiyā jāto,

Nābhijānāmi sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropetā,

Tena saccena sotthi te hotu sotthi gabbhassa.

Và quả nhiên sau lời nói của tôn giả Angulimala, đứa bé được sinh ra dễ dàng, mẹ tròn con vuông. Qua đó cho ta thấy sức mạnh của lòng từ thật vi diệu. Và năng lượng từ tâm vẫn đang có mặt trong mỗi chúng ta đang chờ được đánh thức dậy.

Nếu thế gian này ai cũng thiền tập tâm từ, mọi người mọi loài thương yêu nhau rõ ràng trái đất này chính là địa đàng.

Thiền tập tâm từ cũng là phương thức kiến tạo các hạnh lành trong tâm thức. Người thiền tập tâm từ là người kiến trúc sư tâm hồn và đang kiến trúc những toà tháp nguy Nga lộng lẫy trong tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng.

Với người thiền tập tâm từ sẽ tạo được vô số các hạnh lành. Và các hạnh lành này sẽ xoá mờ dần những ác nghiệp đã gây ra trong quá khứ thậm chí vẫn có thể chứng đắc được vô dư y niết bàn như ngài Angulimala.

Do đó Đức Phật có bài kệ để nói về tôn giả Angulimala như sau: 

"Ai dùng các hạnh lành

Xoá mờ bao nghiệp ác

Chiếu sáng cõi đời này

Như trăng thoát khỏi mây". 

loading...