Sống an vui

Thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời

Thứ bảy, 26/02/2022 09:48

Chỉ cần một lần đặt xuống hết những gánh nặng trên vai, không nương tựa vào hồi ức xưa cũ hay ảo ảnh mơ hồ, ta sẽ thấy sâu thẳm bên trong trái tim mình đã có sẵn một góc nhỏ thanh tịnh đẹp đẽ chứa đầy an yên và hạnh phúc nhé!

Suy nghĩ là khởi nguồn cho nhân cách, và cũng là “vật liệu chính” tạo nên dung mạo cuộc đời của mỗi người.

Cuộc sống vốn là một bức tranh được vẽ nên từ những suy nghĩ bên trong. Suy nghĩ sẽ lẫn trong lời nói, tạo thành hành động, hình thành nên tính cách và tạo nên bản chất cuộc đời của mỗi chúng ta cả nhà ạh!

Vậy nên, khi suy nghĩ của một người chỉ quẩn quanh giữa “tài sắc danh lợi”, thì chúng ta sẽ tự trói buộc mình vào những thú vui trần tục hư ảo rồi dùng cả đời dốc hết tâm sức để theo đuổi những thứ hạnh phúc mong manh vô thường!

Tuy nhiên, xét về bản chất, suy nghĩ chỉ là những ảo tưởng xuất phát từ thói quen của bản ngã. Bản năng của con người là tự suy diễn mọi vấn đề theo cái nhìn chủ quan của tự ngã.

Hạnh phúc xét cho cùng cũng chỉ là một loại cảm thọ đến từ tâm mà thôi!

Hạnh phúc xét cho cùng cũng chỉ là một loại cảm thọ đến từ tâm mà thôi!

Chúng ta luôn suy nghĩ không ngừng và có xu hướng bám chấp vào những cuộc đối thoại bất tận trong tâm. Và đôi khi, những bế tắc của cuộc sống không phải đến từ ngoài kia, mà xuất phát từ suy nghĩ của chính mình!

Khi tâm trí bị những suy nghĩ bất thiện quấy nhiễu, con người thường tự làm tổn thương bản thân, biến cuộc đời thành một bức tranh u tối. Vì những sân si trong lòng quá lớn, suy nghĩ quẩn quanh bởi thù hận oán hờn, chúng ta như tự nhốt mình trong phiền muộn âu lo, mãi không thể thấy được bình yên. Và đôi khi, kẻ thù lớn nhất của con người không phải là một ai khác mà chính là những suy nghĩ tiêu cực bên trong mình!

Bằng những suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh và niềm tin để lấp đầy khoảng trống tâm hồn, biến đó thành một điểm tựa vững chãi trước mọi biến cố để có thể sống một cuộc đời bình yên cả nhà nghen!

Năm mới, hy vọng tất cả mọi người sẽ không nghĩ quá nhiều về những giông bão đã qua , luôn chọn suy nghĩ và chọn cách sống tích cực cũng như những điều chia sẽ tốt nhất an vui tự tại và hạnh phúc đến mọi người!

Cũng đừng quá lo lắng cho những điều chưa chắc đã tới mà đánh rơi mất bình yên ở thời khắc hiện tại cả nhà ạh!

Hạnh phúc xét cho cùng cũng chỉ là một loại cảm thọ đến từ tâm mà thôi!

Chỉ cần một lần đặt xuống hết những gánh nặng trên vai, không nương tựa vào hồi ức xưa cũ hay ảo ảnh mơ hồ, ta sẽ thấy sâu thẳm bên trong trái tim mình đã có sẵn một góc nhỏ thanh tịnh đẹp đẽ chứa đầy an yên và hạnh phúc nhé!

loading...