Đạo Phật trong tim tôi

Thầy tôi

Thứ năm, 21/11/2022 11:00

Nếu không có ánh sáng Phật pháp chắc con không có được như ngày hôm nay, con xin cảm ơn các thầy cô đã dạy chúng con lời hay lẽ phải, đặc biệt là Sư phụ của con "Thầy Bóng Mây".

Audio

Khi con viết lên những dòng chữ này thì cũng là lúc gia đình con vừa vượt qua sóng gió tham sân si của cuộc sống, con xin cảm ơn Phật pháp đã giúp con quán chiếu để tha thứ, bao dung với những người thân trong gia đình.

Nếu ai đó hỏi con hạnh phúc của bạn là gì? Con sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là con biết đến Phật pháp hiểu và tin sâu nhân quả,hơn 10 năm trước con biết đến Phật pháp rất tình cờ khi con xem được đĩa giảng "Bóng Mây" con xem một cách say mê thích ngay từ những phút đầu tiên, thế là con bắt đầu tìm hiểu. Con xin cảm ơn Sư phụ thầy Bóng Mây của con, nhờ những bài giảng của Thầy mà gia đình con bớt nghiệp sát sinh rất nhiều, và con phát tâm ăn chay trường 10năm, lúc đó ai cũng hỏi con tại sao còn quá trẻ lại ăn chay trường vì con cảm nhận sự đau khổ khi bị giết của những con vật .

Nếu không có ánh sáng Phật pháp chắc con không có được như ngày hôm nay, con xin cảm ơn các thầy cô đã dạy chúng con lời hay lẽ phải, đặc biệt là Sư phụ của con 'Thầy Bóng Mây'.

Nếu không có ánh sáng Phật pháp chắc con không có được như ngày hôm nay, con xin cảm ơn các thầy cô đã dạy chúng con lời hay lẽ phải, đặc biệt là Sư phụ của con "Thầy Bóng Mây".

Con còn nhớ cái ngày con quy y con hạnh phúc biết chừng nào con hứa với bản thân mình là sẽ trở thành người Phật tử tốt nhưng cuộc sống đôi lúc con cũng khóc nhiều, khóc vì lòng người thay đổi, khóc vì gia đình nhiều biến động người con yêu thương không còn như xưa, Thầy khuyên con rằng con đừng oán hận hay trách móc vì như vậy con sẽ đau khổ, rồi cũng có một ngày "nước mắt sẽ tiếp tục chảy xuôi" như ngày xưa thôi con à, con đã cố gắng quán chiếu mình không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng có đôi lúc con bỏ cuộc tại sao mình có hiếu cũng không được thương, sau 10 năm bây giờ gia đình con con cũng được hạnh phúc rồi.

Nếu không có ánh sáng Phật pháp chắc con không có được như ngày hôm nay, con xin cảm ơn các thầy cô đã dạy chúng con lời hay lẽ phải, đặc biệt là Sư phụ của con "Thầy Bóng Mây".

    Bóng Mây che mát đời

Cho con vững bước trên đường tương lai

    Dù đời còn lắm chông gai

Con nguyện ghi khắc lời Thầy dạy khuyên.

 *Bài dự thi được gửi từ Phật tử Diệu Pháp - Nguyễn Ngọc Hạnh. Địa chỉ kinh ngay 1, Thị trấn Hưng Lợi, Thạnh Trị, Sóc Trăng.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT - TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...