Góc nhìn Phật tử

Thế nào là cái đẹp vay mượn?

Chủ nhật, 14/10/2022 12:00

Sắc đẹp không phải ở nơi cái mũi dọc dừa, mắt bồ câu, môi trái tim, tóc như mây bay, làn da như tuyết hay đôi má như hai trái đào, mà sắc đẹp thực thụ là ở nơi tình thương của mình dành cho những người chung quanh.

Audio

Tiền có thể mua được dịch vụ thẩm mỹ nhưng không mua được sắc đẹp. Nghĩa là nhờ tiền ta có thể đến viện thẩm mỹ, nâng cái mũi lên chút xíu, cắt mí mắt thành hai mí, xăm lông mày, cắt má lúm đồng tiền, chẻ cằm, xăm môi…

Tóm lại là chúng ta có thể mua được đôi môi, cái cằm, cái mũi, đôi mắt như ý muốn. Nhưng sau khi trả “bộn” tiền cho dịch vụ thẩm mỹ thì chúng ta có đẹp hơn không? Nhiều người sẽ nói là đẹp hơn? Sự thật là không, ta không đẹp hơn chút nào.

Âm dương trong tướng mạo

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chúng ta cứ tưởng rằng nếu mình bơm môi, nâng mũi là đã đẹp hơn nhưng những người có “con mắt” nhìn, họ biết ngay đó chỉ là cái đẹp vay mượn chứ không thật sự đep.

Còn nét đẹp thực sự là nơi tâm hồn, từ nơi cái phước quá khứ. Cái phước khiến cho ai nhìn mình cũng tự nhiên thấy yêu quý, muốn nhìn hoài và người ta cũng sẵn sàng giúp đỡ khi mình cần.

Sắc đẹp không phải ở nơi cái mũi dọc dừa, mắt bồ câu, môi trái tim, tóc như mây bay, làn da như tuyết hay đôi má như hai trái đào, mà sắc đẹp thực thụ là ở nơi tình thương của mình dành cho những người chung quanh.

Khi nào mình có thể trải lòng ra thương yêu, tôn trọng hết thảy những người xung quanh thì khi ấy mình đang đẹp lên dần dần.

loading...