Góc nhìn Phật tử

Thủ bút của chư vị cao tăng

Thứ bảy, 23/11/2019 10:25

Thư, Thủ Bút và Chữ ký đăng giới thiệu nơi đây, có thể chỉ có chư Tăng Ni và Phật tử mới nhận biết được hết tầm giá trị quý báu vượt lên mọi giá trị vật chất trần phàm!

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Lời Phật dạy 

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Đây là thư tay, không gửi qua đường bưu điện nên không có dán tem và nhật ấn. Xem trong mới biết được viết ngày 28 tháng 11 năm 1972 - Phật lịch 2516.

Nội dung xin không viết lại ra đây, quý vị chịu khó đọc qua nguyên bản trên ảnh chụp lại. Người nhận và mang thư từ Tu Viện Quảng Hương Già Lam (Gò Vấp - Sài Gòn) về thành phố Nha Trang chính là cố Hòa thượng Tuyên Luật Sư Thích Đỗng Minh. Người gửi là "Ôn Già Lam", tức cố Hòa thượng Thích Trí Thủ, với chữ ký như phác họa mây núi sông hồ. Sỡ dĩ nói vậy là vì liên tưởng đến bài thơ "Vịnh bản đồ Việt Nam" của Ôn sáng tác, nhiều người chưa được thưởng thức: 

Dấn thân phiêu bạt giang hồ

Chạnh lòng quê Mẹ dư đồ Việt Nam

Kìa thắng tích, nọ danh lam

Máu xương trang trải, ai làm nên khung?

Đúc vun khí tiết hào hùng

Hai vai gánh nặng Quang Trung, Nguyễn Hoàng

Trường Sơn một dãy hiên ngang

Càng nhìn càng ngắm muôn vàn thân yêu

Non sông gấm vóc mỹ miều

Ngàn năm văn hiến nhiễu điều giá gương

Dù cho Nam-Bắc đôi đường

Đốt lò hương nguyện bốn phương một nhà

Sớm hôm hướng nẻo Phật Đà

Sắc Không tâm sự niềm xa nỗi gần

Mong sao giữ vẹn mười phần

Thanh cao dáng núi, trong ngần vẻ sông

Gấm non gương nước trăng lồng

Đạo Vàng- Dân Tộc chiếu hồng muôn Xuân…

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Bức thư càng thêm quý hiếm khi trên góc trái của phong bì, có đôi dòng ngắn ngủi "quá giang" của "Ôn Từ Đàm", tức cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Nam mô Phật! Lục lọi, tìm ra được phong thư này, tôi ngồi đọc, săm soi, ngẩn ngơ và xúc động đến lặng người... Rồi, lấy làm tự hào vì mình là con của Mẹ, nữ sĩ Tâm Tấn, để tự nhủ mình phải sống thời gian còn lại sao cho xứng đáng là con của Mẹ, và của Ba, với tâm nguyện "Giốc lòng Phụng sự Đạo pháp".

loading...