Góc nhìn Phật tử

Tiên học lễ, hậu học văn

Thứ sáu, 07/01/2019 11:21

Mới đây tôi có dịp đến công tác tại trường Tiểu Học – Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Điều rất bất ngờ là tất cả các em học sinh đều khoanh tay cúi đầu chào khách với thái độ rất trân trọng và lễ phép.

Động tác trên thể hiện sự giáo dục của nhà trường rất chu đáo, thường xuyên đúng với lời người xưa đã dạy “Tiên học lễ - Hậu học văn”. Xúc động lắm vì đã rất lâu, tôi không còn bắt gặp hình ảnh đẹp, nhân văn nầy từ các trường học kể cả những học trò cũ của mình. Thay vào đó là những thái độ xấc xược, vênh váo đi kèm với những đôi mắt xa lạ đáng buồn biết bao.

Xúc động lắm vì đã rất lâu, tôi không còn bắt gặp hình ảnh đẹp, nhân văn nầy từ các trường học kể cả những học trò cũ của mình.

Xúc động lắm vì đã rất lâu, tôi không còn bắt gặp hình ảnh đẹp, nhân văn nầy từ các trường học kể cả những học trò cũ của mình.

Trong cuộc sống hiện đại bộn bề hôm nay, có nhiều trường đã quên đi việc nhắc nhở, giáo dục thái độ lễ phép với thầy cô, ông bà, cha mẹ và cả người lớn. Tôi nhớ lắm lúc còn đi học ở trường làng, mỗi khi thấy thầy cô giáo xuất hiện từ xa là lũ học trò chúng tôi đứng nghiêm trang, giở nón, khoanh tay cúi đầu với lời chào thật trân trọng. Tất nhiên chúng tôi cũng đã nhận được lời cám ơn, ánh mắt thân thiện, những nụ cười viên mãn từ thầy cô của mình.

Bài liên quan

Tôi cũng đã từng chở con đi học tại một trường tọa lạc nơi chốn thị thành. Thấy con không chào thầy cô giáo, tôi quở trách ngay. Điều rất bất ngờ khi con tôi trả lời rất thật: “Cả trường đâu có qui định như thế, tất cả bạn con đều như con mà thôi”.

Tôi im lặng trong sự bức xúc khôn nguôi.

Hôm nay, bắt gặp hình ảnh đẹp vừa nêu, tôi nghe lòng mình thư thái, ấm áp biết bao. Tôi thầm mong giá như đâu đâu cũng có những cái cúi đầu chào hỏi, những vòng tay khoanh tròn của các em học sinh thì hạnh phúc biết bao!

loading...