Góc nhìn Phật tử

Tôi theo Đạo Phật

Thứ hai, 02/06/2021 08:09

“Sống trên đời nếu có duyên nghe được Bát Nhã Tâm Kinh thì cũng đã là may mắn và hạnh phúc cho ta…”

Trọn lòng theo Phật

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày xưa tôi bén duyên với Đạo Phật nhờ nghe lỏm một câu Kinh Bát Nhã. Lúc đó, dù trí chưa hiểu rõ ý nghĩa câu kinh nhưng tâm đã bị cuốn hút bởi bài Tâm Kinh này. Qua nhiều năm thực hành Đạo Phật giữa đời thường, cộng thêm sự chiêm nghiệm từ bản thân, tôi dần hiểu được hơn lời Phật dạy qua bài Tâm Kinh này.

Thực ra, đã là Kinh Phật thì không có Kinh nào cao, Kinh nào thấp, không có Kinh nào dành riêng cho bậc trí tuệ và Kinh nào cho hạng thường dân. Phật pháp là mưa pháp, cây cao thì đón nước trước, cây thấp đón nước sau, rồi cây nào cũng được lợi ích. Cũng vậy, ai cũng có thể học Kinh Bát Nhã. Người lợi trí thì có thể lĩnh hội nhanh, người chậm hơn thì lĩnh hội từ từ, rồi ai cũng sẽ hiểu và cũng được lợi ích.

Sống trên đời nếu có duyên nghe được Kinh Bát Nhã thì quả là may mắn và hạnh phúc cho ta. Đức Phật từng nói Bát Nhã Tâm Kinh là ‘Mẹ của Chư Phật’, nhờ hành trì theoTâm Kinh này mà Chư Phật ba đời: quá khứ, hiện tại và tương lai đều thành tựu giác ngộ. Bát Nhã Tâm Kinh ngắn gọn, chỉ khoảng 260 từ, súc tích và cô đọng đến từng câu chữ, chỉ thẳng vào chân lý.

Muốn học Tâm Kinh, ta có thể tìm các bản diễn giải Kinh của các thầy, nhưng quan trọng là ta phải tư duy và suy nghiệm thêm bằng trí tuệ của mình. Và vì đây là Tâm Kinh nên ta cần lắng nghe Kinh bằng tâm chứ không nên sa vào câu chữ rồi sinh ra hý luận.

Nam mô A Di Đà Phật

loading...