Góc nhìn Phật tử

Trà là cuộc sống – cuộc sống tựa trà

Thứ bảy, 06/04/2023 08:28

Trà - không đơn giản chỉ là trà, chỉ để uống. Trà còn là cuộc sống. Uống trà là để lắng tâm, tìm mình, nhìn ra ý nghĩa của cuộc sống trong những điều thi vị tưởng chừng nhỏ bé...Mời quý vị cùng khám phá thêm một cách nhìn cuộc sống qua đôi dòng suy tưởng về trà của nhà thơ Lương Đình Khoa.

Trà là cuộc sống – cuộc sống tựa trà…

Từng sợi nước sôi rót xuống, những tôm trà đảo lộn, xoay vòng, ngụp lặn. Tựa mỗi con người đang loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng trong cuộc sống này, tìm cho mình những mối quan hệ, tìm nghĩa tình, tâm giao. Mình đi tìm mình giữa nhân gian.

Uống trà là để lắng tâm, tìm mình, nhìn ra ý nghĩa cuộc sống trong những điều thi vị tưởng chừng nhỏ bé, giản đơn - Ảnh Lương Đình Khoa.

Uống trà là để lắng tâm, tìm mình, nhìn ra ý nghĩa cuộc sống trong những điều thi vị tưởng chừng nhỏ bé, giản đơn - Ảnh Lương Đình Khoa.

Qua một khoảng thời gian, ngậm nước mà nở ra - như qua mưa nắng mà trưởng thành, hiểu nhau thêm, sẽ từ từ hạ mình, lắng xuống, quây quần bên nhau để sẻ chia ngọt đắng vui buồn cuộc sống...

Mình đi tìm mình giữa nhân gian... - Ảnh Lương Đình Khoa.

Mình đi tìm mình giữa nhân gian... - Ảnh Lương Đình Khoa.

Lòng bao dung không chấp trước, mỉm cười trên những lỗi lầm đắng chát trong nhau, vẫn sẵn cứ muốn gần bên để cùng đi qua cuộc sống. Cho đến khi duyên cạn, nghĩa tình mới tan.

Người ta nghiêng bình trà bỏ bã ra, cho trà thoát khỏi kiếp trà sau khi đã sống trọn nghĩa vẹn tình, tan vào đất, ủ cho một mầm mới xanh lên...

Lòng bao dung không chấp trước, mỉm cười trên những lỗi lầm đắng chát trong nhau, vẫn sẵn cứ muốn gần bên để cùng đi qua cuộc sống. Ảnh Lương Đình Khoa.

Lòng bao dung không chấp trước, mỉm cười trên những lỗi lầm đắng chát trong nhau, vẫn sẵn cứ muốn gần bên để cùng đi qua cuộc sống. Ảnh Lương Đình Khoa.

loading...