Sống an vui

Trách ai bây giờ?

Thứ bảy, 23/04/2022 06:53

Bạn không lúc nào yên ổn vì mãi bận rộn với những mối quan hệ rối ren không đầu cuối. Dù biết vô nghĩa và không đi đến đâu, nhưng vẫn lao vào góp mặt, đánh đổi thời gian quý báu để nhận lại sự trống rỗng chán chường, trách ai bây giờ?

Bạn vì cuộc sống phải buôn ba xuôi ngược, dè sẻn chi tiêu, ăn uống kham khổ để tích trữ tiền của. Cuối cùng thân bệnh nằm xuống, có tiền hay tài sản cũng không thọ hưởng được, trách ai bây giờ?

Bạn không lúc nào yên ổn vì mãi bận rộn với những mối quan hệ rối ren không đầu cuối. Dù biết vô nghĩa và không đi đến đâu, nhưng vẫn lao vào góp mặt, đánh đổi thời gian quý báu để nhận lại sự trống rỗng chán chường, trách ai bây giờ?

Bạn sống dè dặt, có ý kiến cũng không dám nói, muốn làm gì đó nhưng không đủ quyết tâm, thậm chí có tình cảm cũng không dám thể hiện. Cứ e dè lặng lẽ sống theo ánh nhìn kẻ khác, lâu ngày đánh mất cá tính riêng có của mình, trách ai bây giờ?

Trái tim là của mình, sống tích cực hay lãng phí với phiền muộn rối rắm, đều do bản thân lựa chọn

Trái tim là của mình, sống tích cực hay lãng phí với phiền muộn rối rắm, đều do bản thân lựa chọn

Đời một người, dài nhất cũng chỉ ba vạn ngày, bạn còn bao nhiêu thời gian để phiền não?

Cơ thể là của mình, không ai trả tiền mua sức khỏe dùm được

Niềm vui là của mình, không ai chịu trách nhiệm khi chúng ta gặp điều khó xử

Trái tim là của mình, sống tích cực hay lãng phí với phiền muộn rối rắm, đều do bản thân lựa chọn

Người sống một đời, đến bản thân còn không biết trân trọng, trách ai bây giờ?!

loading...