Đạo Phật trong tim tôi

Trở về sông nước

Thứ năm, 11/03/2023 08:12

Mùa xuân đã về trên bến sông thật vui, những làn sóng lăn tăn tạo cho dòng sông một nét đẹp với ánh lấp lánh, không ngừng dưới nắng mai, như cùng hoà nhập vào buổi phóng sanh hôm nay: chủ nhật 29.01.2023 là ngày mùng 8 Tết năm Quý Mão và cũng là ngày phóng sanh đầu tiên của năm.

Không khí mùa xuân còn hiện lên trong khung cảnh gia đình, yêu thương thắm thiết với bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên nào là trái cây, hoa tươi, đèn, nến, hương thơm.

Hai chị em đặt thùng cá trước bàn Phật và đảnh lễ chư Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Hôm nay, sáng chủ nhật mùng 8 Tết năm Quý Mão 2023.

Chúng con tên………………..

Địa chỉ……………………………..

Nay, chúng con xin phát nguyện phóng sinh cho con vật là con cá rô đây để hướng tâm cho chúng là giải phóng, thả tự do, cứu vớt sinh mạng của chúng đang bị giam giữ và sắp bị tướt đoạt mạng sống.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Con đọc:              

VĂN KHẤN CÚNG PHÓNG SINH:

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước, lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành 

Gây bao tội ác lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang lông, mai, vẫy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng các loài súc sinh

Do vì ghen, ghét, tham, sân.

Do vì lợi dưỡng,  hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vi hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách giam cầm

Do vi đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam Bảo hết dòng khổ đâu

Hoặc sanh lên các cõi Trời

Hoặc liền thức tĩnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện, ác, tránh điều lầm mê

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh quy y Pháp

Chúng sanh quy y Tăng

Úm, ngâm, ngâm, ngâm (3 lần)

Sau đó chúng con niệm Nam mô A Di Đà Phật  5 phút trước những con vật phóng sinh đó (con cá rô).

Con niệm tiếp Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh cho con cá rô đây. Giờ này chúng con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì cho con được nói lời kết duyên, Phật, Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi nào cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: "PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP RỘNG KHẮP THẾ GIAN” rồi đem những con cá này phóng sinh ở dòng kênh Xà No, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Dòng kênh Xà No, cảnh sắc đầy sức sống nước êm đềm trong mát. Mặt trời chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ xuống mặt nước, làm cho mặt nước trở nên lấp lánh, huyền ảo. Bầu trời xanh tươi thắm vài cơn gió nhẹ thoảng qua. Dòng kênh với những phong cảnh quen thuộc, những con thuyền xuôi, ngược dòng, chở nặng hàng hoá nên “thuyền cũng xuôi chậm chậm”. Tiếng máy chèo khua nước rạt rào, nhộn nhịp, những con tàu lớn chở khách xuôi, ngược, những căn nhà bên bờ kè đông vui...Ta cảm thấy yêu thêm con kênh Xà No, yêu cuộc sống hơn.

Chúng tôi đến bờ kè kênh Xà No, nơi thả gần cột đồng hồ thành phố Vị Thanh. Đặt thùng cá xuống đất để mười lăm phút cho cá khoẻ lại.

Trong lúc thả cá, chúng tôi nhẹ nhàng, từ từ, để từng con vật một trong lòng bàn tay, tránh va chạm mạnh làm cá mất sức, niệm Nam mô A Di Đà Phật cho từng con để cá nghe được tiếng niệm Phật, có cơ hội được sống và thả chúng từ từ xuống mặt nước.

Con cá được thế vui mừng đùa nước vẫy sóng, bơi lội thoả thích. Chúng tôi đứng nhìn đàn cá đang vẫy vùng trong nước, trên mặt sông lại nỗi sóng lăn tăn, lòng cảm thấy hân hoan khôn tả.

Nắng lên, những tia ban mai mặt trời chiếu xuống dòng sông, làm mặt nước lấp lánh hồng tươi trong nắng sớm, vài đám lục bình trôi lững lờ. Tôi gọi chúng nó. Cô niệm Nam mô A Di Đà Phật mười lần, chúng con lội lên chào cô chia tay, tiễn biệt nhé, đủ mười con là tốt lắm rồi. Cô về nhé! Tôi không nghĩ điều tôi mơ ước đó thành sự thật. Chúng lội lên với cái miệng hình thoi, tung tăng, chu mỏ tình tứ, thầm cảm ơn và luôn mong có dịp báo đáp. Chúng lội lên hơn số lượng mười con...Chúng tôi mĩm cười, lòng nhẹ nhàng…

Trên đường trước khi về nhà, chúng tôi thấy hai vợ chồng bơi vỏ máy giăng lưới bắt cá. Chúng tôi đứng lại nhìn xem và nói lời “Xin anh chị đừng giăng lưới bắt cá nới đây”. “Chúng tôi mới vừa thả cá”….Vợ hỏi “thả cá gì”. Tôi bảo “Dạ! cá rô”. Hai anh chị mĩm cười. Không sao, cá rô thả xong nó bơi vao bờ, không bơi ra xa làm sao dính lưới được”. Nhưng tôi vẫn đứng xem. Nếu lỡ có con cá rô nào nghịch ngợm vào lưới anh chị cho chúng tôi xin lại nhé.

Trên đường về gần đấy, có em trai bán thỏ. Một chú thỏ bị chó cắn lôi đi, chúng tôi đến cho hay, em trai chạy theo bắt được chú thỏ nhỏ, chú thỏ đã chết, tôi xin xác thỏ đem về chôn cất cẩn thận….thắp nén hương cầu cho chú thỏ về cõi lành…

Với lòng thương yêu, thành kính, thiêng liêng như vậy ta mới tìm được sự bình an trong tâm linh trưởng dưỡng lòng từ bi là việc thiện lành để tích tụ công đức, hoàn thiện tư lương trên con đường giác ngộ giải thoát.

Trong kinh Hoa nghiêm, Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng:

“Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng

Chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh”

Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của Chư Phật.

Quan Âm linh cảm mục

Dịch giả: Sa môn Thích Trí Minh

Nhà xuất bản Tôn Giáo – Hà Nội

Phật lịch 2553 – Dương lịch 2009

III. Quan Âm trai kì trang 16.

Tháng Giêng: ngày mùng 8

Tháng Hai: ngày mùng 7 9 19

Tháng Ba: ngày mùng 1 3 13 19

Tháng Tư: ngày mùng 8 22

Tháng Năm: ngày mùng 3 17

Tháng Sáu: ngày mùng 16 18 19 23

Tháng Bảy ngày mùng 13

Tháng Tám: ngày mùng 16

Tháng Chín: ngày mùng 19 23

Tháng Mười: ngày mùng 2

Tháng Mười Một ngày 19

Tháng Mười Hai ngày 8 24….

Những ngày trai kỳ nên mua sinh mạng để phóng sanh thì được công đức rất lớn, hơn cả những ngày thường làm việc phóng sinh này...

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Lê Thị Hoà; địa chỉ: TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

loading...