Kiến thức

Trung Thu ngày mấy và nguồn gốc Tết Trung Thu trong đêm Rằm tháng 8

Thứ bảy, 04/09/2022 02:58

Tết Trung Thu trong mắt trẻ em là hình ảnh về những mâm cỗ bánh kẹo đủ đầy hấp dẫn, là được cùng nhau vui đùa, hát ca, rước đèn ông sao rộn rã.

Tết Trung Thu trong mắt trẻ em là hình ảnh về những mâm cỗ bánh kẹo đủ đầy hấp dẫn, là được cùng nhau vui đùa, hát ca, rước đèn ông sao rộn rã. Còn với người lớn khi xa quê thì Trung Thu lại là dịp đoàn viên, quây quần bên gia đình thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo đón Tết trông trăng.

Tết Trung Thu ngày mấy?

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/Âm lịch hằng năm vì ngày này mặt trăng tròn nhất và sáng nhất. Bên cạnh đó vào thời gian này cũng đã thu hoạch xong mùa vụ và bắt đầu tổ chức những lễ hội mà trong đó tiêu biểu là lễ hội trăng Rằm.

Theo như bảng lịch năm 2022, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 7, ngày 10/9 dương lịch.

5904-tet-trung-thu-4-0929-1408

Nguồn gốc Tết Trung thu

#1 Câu chuyện ông vua Đường Minh Hoàng dạo chơi trên cung trăng

Theo truyền thuyết, Tết Trung Thu được bắt nguồn từ Trung Hoa, thời vua Đường Minh Hoàng vào thế kỷ thứ VIII sau Tây lịch. Chuyện kể khi vua Đường Minh Hoàng đang dạo chơi tại vườn Ngự Uyển vào đêm Rằm tháng 8 thì gặp vị đạo sĩ tên La Công Viễn, vị ấy đã dùng thần thông đưa nhà vua lên cung trăng. Đến ngày trở về trần gian, vì lòng tơ tưởng, luyến tiếc cảnh cung trăng thơ mộng cùng các tiên nữ xinh đẹp nên vào tháng 8 âm lịch hàng năm, nhà vua ra lệnh tổ chức rước đèn; ngắm trăng và bày tiệc ăn mừng Tết Trung Thu.

#2 Câu chuyện Hậu Nghệ - Hằng Nga cùng lọ thuốc bất tử

Câu chuyện tiếp theo xoay quanh cặp vợ chồng Hậu Nghệ và Hằng Nga cùng lọ thuốc bất tử. Thuở ấy, Hậu Nghệ là một chàng trai rất tài giỏi nên học chúng đua nhau đến học rất nhiều. Trong số đó, có chàng trai tên Bồng Mông, vốn bản tính ác độc; biết chuyện vợ chồng Hậu Nghệ - Hằng Nga có được thuốc trường sinh bất tử, nhân lúc Hậu Nghệ đi vắng, anh ta lẻn vào nhà, bắt Hằng Nga phải nộp thuốc. Hằng Nga không chịu, trong lúc bị dồn vào thế nguy, cô liền mở hòm lấy thuốc uống. Ngay lúc đó, bỗng nhiên người cô trở nên nhẹ bỗng và từ từ bay lên cung trăng. Khi trở về, Hậu Nghệ biết tin, đau lòng và thương nhớ vợ, vậy nên cứ đến Rằm tháng 8, anh bày hương làm lễ hướng lên mặt trăng tưởng nhớ người vợ của mình.

Tích truyện Hậu Nghệ - Hằng Nga cùng lọ thuốc tử thần (ảnh minh họa)

Tích truyện Hậu Nghệ - Hằng Nga cùng lọ thuốc tử thần (ảnh minh họa)

#3 Sự tích chú Cuội - chị Hằng

Chuyện xưa có kể về chàng tiều phu đi rừng tên là Cuội. Một hôm, Cuội giết đàn hổ con nên khi hổ mẹ về, Cuội hoảng sợ trèo lên cây để trốn.

Khi ấy, Cuội thấy hổ mẹ nhai lá đa, mớm cho đàn hổ con, vừa xong thì đàn hổ con sống lại. Biết đó là cây thuốc quý nên Cuội đánh cây đa mang về nhà trồng. Từ đó trở đi, Cuội cứu sống rất nhiều người thoát chết, trong đó có con gái phú ông. Nhờ đó, phú ông đồng ý gả con gái cho Cuội, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc.

Một ngày nọ, Cuội đi vắng, người vợ ở nhà bị bọn ác giết và để Cuội không thể cứu sống được vợ, chúng đã moi ruột vợ chàng vứt đi. Chú chó trung thành mà Cuội nuôi đã đồng ý hiến bộ ruột cho vợ chàng. Cùng với đó, Cuội nhai lá đa mớm cho vợ và người vợ sống lại. Còn chú chó, Cuội lấy đất, nặn thành ruột và mớm lá đa nên cũng hồi sinh.

Tuy nhiên, từ đó người vợ lại hay quên. Trong một lần, vì quên lời chồng dặn nên cô vợ đi tiểu dưới gốc cây đa, không ngờ cây bật rễ và bay lên trời (bởi nếu tưới bằng nước bẩn thì nó sẽ bay đi). Vừa lúc đi làm về, nhìn thấy cảnh đó, chàng hốt hoảng lấy rìu bổ vào gốc đa để giữ cây nhưng không được; cứ vậy, Cuội theo cây đa bay về mặt trăng.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lên cung trăng, người ta thường thấy hình ảnh một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc cây, và sự tích chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa trên cung trăng có từ thuở đó.

Screenshot_39

#4 Dịp để nghỉ ngơi, sum họp và trò chuyện bên gia đình

Các nước trong khu vực châu Á đều xuất phát từ nền nông nghiệp lúa nước nên khi hết mùa vụ thì tháng 8 là lúc người nông dân nghỉ ngơi, nhàn rỗi sau những ngày vất vả nông vụ, cấy cày. Bên cạnh đó, tháng 8 cũng là tháng có thời tiết rất đẹp: tiết trời trong xanh, mát mẻ.Không những thế, trăng Rằm tháng 8 có lẽ đẹp nhất, cho nên đó chính là lúc người dân nghỉ ngơi, vui chơi, tổ chức ngắm trăng, thưởng nguyệt, trẻ em được vui chơi quây quần.

Vì thế mà có lẽ, Tết Trung Thu không bắt nguồn từ những tích truyện trên bởi rất nhiều nước tổ chức đón tết này như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào,...chứ không phải mỗi ở Việt Nam hay Trung Quốc.

Ý nghĩa ngày Tết Trung thu

Tết Trung Thu mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là khơi dậy nguồn tâm biết ơn, gợi nhắc về tuổi thơ trong sáng và sống hướng thiện.

#1 Khơi dậy nguồn tâm biết ơn

Tết Trung Thu mang ý nghĩa đặc biệt đó là khơi dậy nguồn tâm biết ơn. Bởi khi nhắc đến Trung Thu, người người nhà nhà nhớ tới hình ảnh, bài hát về Bác Hồ kính yêu. Trước khi Bác Hồ mất, cứ vào dịp Tết Trung thu, Bác thường đi thăm, gửi quà, gửi thư hay viết thơ tặng cho thiếu nhi. Chính vì tình yêu thương đặc biệt này mà Trung thu đã trở thành dịp để chúng ta tỏ lòng biết ơn tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

#2 Gợi nhắc về tuổi thơ trong sáng và sống hướng thiện

Mỗi khi đến Trung Thu, ngắm nhìn ánh trăng Rằm, con người dường như nhớ đến kỉ niệm tuổi thơ trong sáng. Từ đó giúp cho họ trở nên thuần khiết, hướng đến những điều thiện lành.

Tết Trung thu là dịp để mọi người nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ vô cùng trong sáng (ảnh minh họa)

Tết Trung thu là dịp để mọi người nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ vô cùng trong sáng (ảnh minh họa)

Vì lẽ đó nên nhắc đến Tết Trung Thu, không chỉ trẻ thơ hân hoan mà người lớn cũng vậy bởi họ nhớ đến tuổi thơ của mình, làm cho tâm hồn mình trẻ lại. Không chỉ vậy, vui Trung Thu cũng chính là khiến cho nhiều nguồn tâm trong sáng dội về trong tâm thức mỗi người. Đó là tình cảm bạn bè với những kỷ niệm xưa; hình ảnh cả gia đình đón Tết Trung Thu, quây quần phá cỗ, trông trăng; là những câu chuyện cổ tích và vô vàn trò vui đùa, tinh nghịch với lũ trẻ con trong xóm,...

Không những thế, Trung Thu còn làm chúng ta quên đi những nhọc nhằn ngay trong hiện tại, quên đi những điều xấu ác xung quanh, gợi lại cho chúng ta những tình cảm và nguồn tâm trong sáng của tuổi trẻ, làm cho chúng ta có sức sống hơn với nguồn tâm đó.

tet-trung-thu-1324
loading...