Đạo Phật trong tim tôi

Từ vô thần đến bước chân đầu tiên trên đường đạo

Thứ năm, 10/12/2022 07:23

Nhận được thông tin về cuộc thi này, tôi trăn trở nghĩ về hành trình con đường Đạo đã đi. Từ chỗ vô thần, hai chữ Phật pháp xa vời vợi, rồi một ngày đến với hành trình chữa lành cũng là hành trình tu tập, những hạt giống lành từ muôn kiếp nào của mình thức giấc.

Đạo Phật giúp con chữa lành mọi vết thương trong cuộc sống

Bước chân đầu tiên trên con đường Đạo là thử thách lớn hiểm nguy đến tín mạng để rồi khi phát bồ đề tâm phụng sự cống hiến, học theo hạnh nguyện của chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng thì chợt nhận ra con đường đạo là con đường quay về bên trong tìm lại chính mình, tìm lại Phật tánh Chân Tâm ở trong mình. 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Sinh ra trên vùng đất vô thần và niềm tin lệch lạc

Tôi là một người con của quê hương Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ở vĩ tuyến 17 vùng đất thép ngày nay không có lấy bóng dáng một ngôi chùa nào, chiến tranh đã tàn phá tất cả.

Lớn lên trên vùng đất vô thần, ký ức về đạo Phật ban đầu là một gì đó rất khoảng cách nếu không nói là hiểu biết sai lầm. Đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân quê tôi những hình ảnh xa lạ và cả sự…sợ hãi khi nhìn thấy thoáng hình ảnh những vị tăng và thoảng một tiếng tụng kinh bởi sự liên tưởng ngay đến việc có đám tang ở gần đâu đó. Chưa hết, vào thập niên 80, những vở cải lương như Chuyện tình Lan Điệp khiến cho tâm thức của đại đa số dân quê mặc định rằng chùa là nơi chạy trốn đau khổ, tìm đến chùa chắc chắn là thất tình chán đời…

Duyên khởi khi làm chương trình truyền hình về chùa

Sau một thời gian công tác ở đài truyền hình tỉnh Quảng Trị, năm 2007 tôi vào TPHCM sinh sống, tôi có dịp làm biên tập cho các công ty truyền thông quảng cáo. Thời điểm đó tôi bắt đầu bén duyên với đạo Phật khi làm biên tập cho chương trình truyền hình “Việt Nam danh lam cổ tự” trên VTV9. Tôi bắt đầu tìm hiểu về các ngôi chùa, các khái niệm đơn giản, phổ thông nhất về đạo Phật…

Thử thách lớn với bước chân đầu tiên

Đó là cuối năm 2020, thời điểm tôi quyết định dừng công việc truyền thông để toàn tâm toàn ý cho công việc trị liệu chữa lành, giúp người khác có sự chuyển hóa về mặt nội tâm, phát triển tâm thức. Mặc dù chữa lành về mặt tâm thức là công việc khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng tôi cũng ý thức được người chữa lành chuyên nghiệp cần tu tập sửa sai, có năng lượng bình an rồi mới có thể giúp người khác hiệu quả nên tôi chủ động tìm hiểu về đạo Phật, thực hành lời Phật dạy để giúp bản thân. 

Duyên lành với Phật pháp và những chuyện kỳ lạ

Một ngày nọ, khi đang truy cập internet thì thông tin về khóa tu Phật thất 7 ngày của chùa Hoằng Pháp ở TPHCM đập ngay vào mắt tôi với sự thôi thúc bên trong phải tham gia. Những con người đau khổ đang chờ tôi giúp trị liệu chữa lành cần tôi nâng cấp bản thân ở level mới. Để chữa tâm bệnh, tôi cần phải biết đạo Phật để giúp người khác tin sâu về nhân quả, hướng thiện mà nỗ lực chuyển hóa. 

Ngày tôi đến chùa tu học cũng là ngày gặp đại nạn như là thử thách cho bước đi đầu tiên trên con đường đạo. Trong một khoảnh khắc bấn loạn kinh hoàng nguy hiểm đến tính mạng, tôi đã niệm: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát liên tục rồi bình yên thoát nạn và khi đã đến được cửa chùa mọi chuyện đều là duyên lành thuận lợi đến kỳ lạ.

Sáng đầu tiên, dậy lúc 3h30 tôi loay hoay với việc lần đầu mặc đồ pháp phục và áo tràng lúc mọi người đã đi hết. 4h chuông đã điểm. Bất giác, tiếng cô bé mới gặp nói rõ mồn một bên tai “ chị Hà đi thôi”. Tôi vội vã đến thiền đường vẫn có chút thắc mắc, sao cô bé kia đã đợi tôi, tiếng nói vang lên ngay trước cửa phòng tắm mà chạy ra không thấy đâu. Cuối ngày, gặp cô bé đó tôi trách: “Sao lúc sáng em kêu chị mà không đợi chị với?” Cô bé tròn mắt ngạc nhiên: “Ủa chị tên gì, em đâu biết chị quay lại, em đâu có kêu có đợi chị đâu”. Tôi giật mình, quả thật hai chị em vội vã gặp nhau tối qua, tôi để tạm ba lô và xuống bếp xin cơm rồi mệt quá ngủ luôn đã kịp nói gì đâu.

Khi bắt đầu tham gia các thời khóa thì tôi không thể nào kiểm soát được sự kỳ lạ xảy ra. Cứ hễ đến đoạn 12 lời niệm Phật: “Kính lạy Phật Di đà/ Con nay xin phát nguyện…” là có sự xúc động thiêng liêng sâu thẳm trong nội tâm và người tôi tự động lạy Phật và khi hết 12 lời nguyện thì tự động dừng lại. Dù nhiều lần ngồi chỗ khác nhưng cứ đến lúc niệm Phật là tôi lạy tự động như vậy. Và khi đảnh lễ trước tượng Mẹ Quan Âm tôi cũng có biểu hiện tương tự, cảm giác như là một dòng năng lượng lạ kỳ với sự xúc động thiêng liêng, thức dậy một điều gì đó sâu thẳm trong tôi…

Đêm hoa đăng kỷ niệm ngày vía của Đức Phật A Đi Đà mang đến cho tôi nhiều xúc cảm.Lần đầu tiên ở một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh tôi cảm thấy như Phật tánh được đánh thức. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng niệm Phật “Nam mô A Di Đà Phật” do sư thầy của chùa Hoằng Pháp niệm giữa không gian trang nghiêm thanh tịnh của lễ hội mà lại hay và xúc động đến thế. Giống như lớp vỏ xù xì nào đó của tôi được gỡ ra. Tiếng niệm Phật không còn là tiếng niệm đám ma, không còn là sự sợ hãi mà một tiếng gọi, đánh thức niềm xúc động kỳ lạ ở bên trong.Tôi cảm giác như tim mình đang niệm theo, đang hát theo 6 chữ thiêng liêng đó. Tiếng lòng rồi tiếng thơ tuôn trào, từng tế bào như được chữa lành rung lên sẵn sàng đón nhận đạo pháp.

Khóa tu đó là duyên lành để gợi nhắc về một tiếng gọi thiêng liêng gì đó sâu thẳm tận bên trong để tôi bắt đầu bước đi trên con đường đạo với khát khao được tìm lại Phật tánh có sẵn bên trong, được lan tỏa chánh pháp đến với mọi người. 

Có những duyên lành khác khi đến với những đạo tràng khác trong tôi cũng có sự xúc động thiêng liêng kỳ lạ. Nhiều lần nghe Pháp, nghe đạo ca, nước mắt tự động rơi trả lời cho câu hỏi tôi là ai? Tôi có niềm tin sâu sắc, từ muôn kiếp nào đã là con Phật và có niềm tôn kính sâu sắc với Phật-Pháp-Tăng. Kiếp này tôi chọn song hành Đạo và Đời, sống giữa chợ đời nhưng tâm ở chùa, đi giữa dòng đời nhưng tâm luôn hướng Phật.

Tôi theo hạnh nguyện của Mẹ Quan Âm và đúng ngày vía kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia thì tôi có thôi thúc muốn quy y. Khi phát nguyện giữ giới, phát Bồ đề tâm tôi cũng rưng rưng xúc động mà không hiểu vì sao…

Tôi vốn là dân truyền thông nên rất thích việc lan tỏa chánh pháp đến với mọi người qua bài viết, video tự làm. Trên con đường đến với đạo Phật tôi cũng chỉ mới có những bước đi đầu tiên nhưng tôi thích nghe Pháp, thực hành lời Phật dạy, yêu thương giúp đỡ mọi người, yêu thích việc viết bài, biên tập sáng tạo nội dung để chia sẻ lời Phật dạy, lan tỏa chánh pháp giúp mọi người thêm tín tâm với Phật pháp, với luật nhân quả…

Biết ơn duyên lành được biết đến Phật pháp đã giúp tôi chuyển hóa, hướng đến tâm nguyện phụng sự nhân sinh, giúp đời nhiều hơn qua việc trị liệu chữa lành về nội tâm, hướng đến cuộc sống thiện lành và góp phần lan tỏa chánh Pháp.

Xin nguyện được trở về với bản chất chân thật ở trong con.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Trần Thị Thúy Hà; địa chỉ: T1A21.01 Chung cư M-one Nam Sài Gòn, 35/12 Bế Văn Cấm, p. Tân Kiểng, quận 7, TPHCM.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT-TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...