Góc nhìn Phật tử

Tương lai khổ hay vui phụ thuộc vào những gì chúng ta đã làm

Chủ nhật, 08/04/2022 11:09

Chúng ta thường đổ lỗi cho ông trời, cho số mệnh mỗi khi bản thân vấp ngã. Nhưng lại quên mất chính ta mới là người chèo lái con thuyền vận mệnh của mình…

Nước mềm, đá cứng, thế mà nước chảy mãi, đá cũng phải mòn. Vậy nên, không nên cho rằng những điều thiện lành dù là rất nhỏ, sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân mình và người xung quanh.

Nhân quả đừng đợi thấy mới tin, chỉ cần ta gieo xuống những hạt giống thiện lành thì một ngày nào đó nhất định “thiện quả” sẽ nảy mầm cả nhà ạh! Dù là chậm nhưng đó cũng chỉ là thử thách nơi tâm mình, nhưng khi tâm chúng ta lay động bất ổn thì mọi thứ sẽ trở về 0 hoặc là sẽ Âm(-).

Chúng ta thường đổ lỗi cho ông trời, cho số mệnh mỗi khi bản thân vấp ngã. Nhưng lại quên mất chính ta mới là người chèo lái con thuyền vận mệnh của mình…

Thay vì oán trời trách đất, hãy thử nhìn lại bản thân, ngẫm xem hướng đi của mình đã đúng chưa, hay do bản thân quá nóng vội, không đủ nhẫn nại kiên trì nên mọi sự mới chưa thông suốt!

Một tương lai bình yên hay đắng cay thật ra đều xuất phát từ sự lựa chọn của mình ngày hôm nay!

Một tương lai bình yên hay đắng cay thật ra đều xuất phát từ sự lựa chọn của mình ngày hôm nay!

Phàm những thứ đẹp đẽ nhất đều cần rất nhiều thời gian để lắng đọng và tích luỹ. Vậy nên, đừng sợ khó khăn mà bỏ cuộc, sợ đường dài mà chùn chân, rồi không đủ kiên nhẫn để theo đuổi đến tận cùng.

Một khi ta gieo vào cuộc sống những hạt giống thiện lành, thì nhất định những điều tốt đẹp nhất đang chờ chúng ta ở phía trước.

Ngày mai sẽ chẳng có gì thay đổi nếu ta vẫn nghĩ, vẫn nói, vẫn làm những điều giống như ngày hôm qua!

Việc xấu ác thường dễ làm nhưng lại mở đầu cho một tương lai đầy khổ đau bất trắc, việc thiện lành thường khó làm nhưng đó là cảnh cửa duy nhất dẫn ta về bình yên cả nhà nhỉ!

Một tương lai bình yên hay đắng cay thật ra đều xuất phát từ sự lựa chọn của mình ngày hôm nay!

loading...