Góc nhìn Phật tử

Vì tánh biết vô tận nên lòng từ vô biên…

Thứ năm, 29/07/2023 04:00

Từ tình yêu thương bao la chân chánh mà khởi sanh ra tất cả. Quán chiếu điều này giúp chúng ta có được sự bức phá, vượt qua hết tất cả mọi khó khăn, thử thách để tiến về phía trước.

Phật chính là cái biết vô tận

và Phật cũng chính là sự sống vô tận.

Sự sống tồn tại không phải cho riêng mình

mà sự sống là cho hết thảy tất cả muôn loài chúng sanh.

Nếu ai có ước nguyện thành Phật thì phải ước nguyện sự sống này của con sẽ là vĩnh cửu để bao trùm và chở che hết tất cả chúng sanh, sự sống này của con cũng chính là sự sống của muôn vàn chúng sanh khác được sanh ra, được sống, được tự do, được an vui và được đi đến sự thành tựu trí tuệ chân chánh.

Hãy sống với tâm từ

41658918_692324191148358_5767223244016844800_n

Nếu chỉ có ước nguyện thành Phật để giải thoát khổ đau cho riêng mình thì nó chỉ là mục đích chân chánh một phần nhỏ, chưa thể đi đến được sự thành tựu chân thực tuyệt đối. Mà ước nguyện mang đến sự lợi lạc cho hết thảy tất cả muôn loài chúng sanh thì nó mới đi đến được sự thành tựu rốt ráo và hoàn toàn tuyệt đối chân thực.

Vì ta có mặt nơi đây không phải tự nhiên mà được thành hình, nó phải hội tụ đủ rất nhiều những nhân duyên và nghiệp quả từ quá khứ cho đến hiện tại này, chúng ta chính là sự kết tinh từ vũ trụ. Sự có mặt của mình, nó là sự kết hợp của rất nhiều những chúng sanh khác nữa, không phải tự mình mà có thể có mặt và tồn tại được.

Sự hình thành của ông bà tổ tiên cho đến ba mẹ mình cũng như vậy, phải trải qua quá trình sinh sống, ăn uống mới giữ được tấm thân này vì nhờ có đất trời, không khí, nhờ sự hội tụ đủ của Đất-Nước-Gió-Lửa, đến cây cỏ và các loài động thực vật khác, cùng sự chung tay xây dựng có mặt của rất nhiều những con người khác mới có được sự sống tốt đẹp như ngày nay.

Nhờ sự sống trước đang có mặt mà sự sống sau mới được hình thành. Nên lòng biết ơn đối với những bậc tiền bối, những gì đã đi trước, đã trải qua trong quá khứ cho đến hiện tại đang hiện diện nơi đây, nó chính là sự kết tụ hoàn hảo của tất cả sự sống trên vũ trụ này.

Từ tình yêu thương bao la chân chánh mà khởi sanh ra tất cả. Quán chiếu điều này giúp chúng ta có được sự bức phá, vượt qua hết tất cả mọi khó khăn, thử thách để tiến về phía trước.

Nếu chỉ phát nguyện giải thoát cho chính mình thì chưa được hoàn toàn thật sự chân chánh mà phải phát nguyện cho đến hết tất cả muôn loài bá tánh chúng sanh trong vô lượng mười phương thế giới thì ước nguyện đó mới đi đến được sự thành tựu.

loading...