Góc nhìn Phật tử

Việc thiện dễ làm: Chiếc chai nhựa trong cốp xe

Thứ năm, 26/01/2020 08:54

Hãy để trong cốp xe bạn một chiếc vỏ chai bằng nhựa. Dù có thể chiếm mất một góc không gian để áo mưa dự phòng của bạn. Dù có thể cả năm bạn mới gặp một người lỡ đường hết xăng, cũng có thể chẳng bao giờ gặp.

 >>Góc nhìn Phật tử

Bài liên quan

Dù khá chỉn chu trong việc theo dõi kim báo mức xăng trên xe gắn máy, nhưng chắc chắn ít nhất ai cũng một lần không biết lơ đễnh, vừa đi vừa hoang mang, lo lắng vì kim báo xăng đã kịch vạch đỏ, mà đường còn hun hút điểm nào mới có cây xăng. Chẳng rõ từ khi nào, trong cốp xe máy của tôi luôn thường trực một chiếc vỏ chai nước bằng nhựa. Để khi đi đường, nếu nhỡ gặp ai hết xăng, thì có thể giúp.

Như buổi chiều nay, ở đoạn đường Thạch Bàn - cách chân cầu vượt Vĩnh Tuy (Hà Nội) chừng 1km, tôi gặp một người phụ nữ bịt khẩu trang dắt bộ xe máy dọc theo lề đường. Đi vượt lên rồi, nhìn lại qua gương, thấy dáng người chênh chao, khi vòng xe lại hỏi, thì biết xe chị hết xăng. Tôi nói chị chờ một chút, tôi lấy cái chai nhựa để sẵn trong cốp xe, tìm cây xăng mua một ít tiếp sức cho chị.

Chẳng rõ từ khi nào, trong cốp xe máy của tôi luôn thường trực một chiếc vỏ chai nước bằng nhựa. Để khi đi đường, nếu nhỡ gặp ai hết xăng, thì có thể giúp.

Chẳng rõ từ khi nào, trong cốp xe máy của tôi luôn thường trực một chiếc vỏ chai nước bằng nhựa. Để khi đi đường, nếu nhỡ gặp ai hết xăng, thì có thể giúp.

Bài liên quan

Nhưng khi cầm chai xăng trở lại đoạn đường cũ, chị đã đi mất dạng. Tôi không biết chị dắt bộ xe và rẽ về hướng nào, vì phía trước là ngã tư. Tôi cố rẽ xe về hướng chạy dọc ra Quốc lộ 5 hy vọng nhìn thấy một dáng người dắt xe ven đường, nhưng không thấy. Tôi quay xe trở lại đường đê để về nhà, thoáng chút buồn vì rõ ràng có người cần giúp đỡ, mà lòng tốt của mình không tới đích, phải cầm chai xăng theo về.

Nhưng trong lúc đấy, tôi lại thấy một thanh niên dắt xe máy đi ngược chiều. Tôi lại tấp xe vào gần và hỏi, xong hào hứng chìa chai xăng ra. Cậu thanh niên ngỡ ngàng, rồi sau khi nghe giải thích nguyên cớ của chai xăng này thì cám ơn rối rít. Đó là hai bạn sinh viên sinh năm 1994, học Đại học Nông nghiệp, quê ở Lào Cai.

Đưa chai xăng cho bạn trẻ, bạn trẻ gửi tiền lại, cám ơn rối rít. Niềm vui trong khoảnh khắc đó hiện diện trong cả ba người.

Dù có thể hành trình của bạn sẽ chậm lại vài chục phút, nhưng có thể giúp ai đó đang lo âu và sẽ chậm lại gấp cả chục lần thời gian bị chậm bạn dành cho họ.

Dù có thể hành trình của bạn sẽ chậm lại vài chục phút, nhưng có thể giúp ai đó đang lo âu và sẽ chậm lại gấp cả chục lần thời gian bị chậm bạn dành cho họ.

Bài liên quan

Chia sẻ câu chuyện này không phải để tôi tự đề cao mình, chỉ là muốn truyền một thông điệp nho nhỏ để cuộc sống tốt đẹp hơn: Hãy để trong cốp xe bạn một chiếc vỏ chai bằng nhựa. Dù có thể chiếm mất một góc không gian để áo mưa dự phòng của bạn. Dù có thể cả năm bạn mới gặp một người lỡ đường hết xăng, cũng có thể chẳng bao giờ gặp. Dù có thể hành trình của bạn sẽ chậm lại vài chục phút, nhưng có thể giúp ai đó đang lo âu và sẽ chậm lại gấp cả chục lần thời gian bị chậm bạn dành cho họ. Chỉ một chiếc vỏ chai bằng nhựa nhỏ bé vậy thôi, nhưng lại tựa một dòng sông rộng vỗ bờ phù sa, bồi đắp niềm tin cho lòng người vào những điều diệu kỳ mà lại rất nhỏ bé trong muôn dạng đời thường, chứ không cứ phải là trong cổ tích.

loading...