Sống an vui

Vượt lên chính mình

Thứ bảy, 23/02/2022 10:32

Sống chánh niệm và thận trọng, dõng mãnh bước qua những ''đam mê vực thẳm'' của bạn để tránh xảy ra những hậu quả tang thương.

Người ta thường hay nói rằng: 'Nếu biết trước hậu quả của sự việc như vầy thì tôi sẽ không làm sự việc đó! ''

Thế nhưng trong thực tế lại khác hẳn.

Mặc dù biết trước kết quả nhưng người ta vẫn làm.

Như việc hút thuốc, mặc dù trên bao thuốc có ghi "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" người ta vẫn hút. Mặc dù biết cờ bạc là cửa nhà tan nát, biết uống rượu là hại gan, là hư đốn. Biết tình cảm lăng nhăng ngoài vợ ngoài chồng là tự xô ngã hạnh phúc của chính mình.. Thế nhưng người ta vẫn thản nhiên tiếp tục. Chừng nào bị bệnh rồi hẳn hay, chừng nào đổ vỡ hẳn hay, người ta đinh ninh như thế.

Sống chánh niệm và thận trọng, dõng mãnh bước qua những ''đam mê vực thẳm'' của bạn để tránh xảy ra những hậu quả tang thương.

Sống chánh niệm và thận trọng, dõng mãnh bước qua những ''đam mê vực thẳm'' của bạn để tránh xảy ra những hậu quả tang thương.

Đến khi đỗ vỡ, bệnh hoạn, bất an, khốn khổ.., người ta đến chùa, đến nhà thờ cầu nguyện, tìm các vị tu hành khẩn thiết xin giúp đỡ..Thật sự không nơi nào và không ai giúp được gì . Trong cái nhìn từ bi thương xót, có chăng các vị tu hành sẽ lập lại câu nói:

''Bồ Tát sợ Nhân, còn chúng sinh sợ Quả''

- Do vậy, nên sống Chánh Niệm và thận trọng, dõng mãnh bước qua những ''đam mê vực thẳm'' của bạn để tránh xảy ra những hậu quả tang thương.

'' Trước khi giọt nước mắt lăn

Biết dừng chân, kẻo ăn năn muộn màng...''

loading...