Góc nhìn Phật tử

Xá lợi Phật ở tư gia cư sĩ Minh Mẫn

Thứ năm, 21/01/2020 08:57

Cận tết, có duyên lên thành phố, rời nội ô vào đúng ngày đưa ông táo về trời – 23 tháng chạp - bắt xe buýt số 4 từ trạm gần bảo tàng thành phố đến bến xe An Sương, cư sĩ Minh Mẫn áo mũ trùm kín tránh nắng cháy, đã chờ sẵn bên kia đường.

> Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Xá lợi

Bài liên quan

Vốn biết, đọc tác phẩm và cùng học về nghiệp vụ truyền thông Phật giáo, xem cư sĩ Minh Mẫn là hạt gạo cội trong làng bút Phật giáo, song vẫn không đủ duyên thăm viếng tư gia Anh ở đường Lê Lợi, Hóc Môn - TP. HCM trong lần nhóm học viên trong Nam ngoài Bắc rời thiền viện Quảng Đức ra ngoại ô Sài Gòn chiêm bái xá lợi Phật, chỉ nghe kể lại.

Cận tết, có duyên lên thành phố, rời nội ô vào đúng ngày đưa ông táo về trời – 23 tháng chạp - bắt xe buýt số 4 từ trạm gần bảo tàng thành phố đến bến xe An Sương, cư sĩ Minh Mẫn áo mũ trùm kín tránh nắng cháy, đã chờ sẵn bên kia đường.

Cư sĩ Minh Mẫn

Cư sĩ Minh Mẫn

Bài liên quan

Sau bữa chay hàng quán cùng anh, được lai về căn nhà kín đáo đối diện Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, nơi cư sĩ có một phòng tịnh tu tại gia, ở đấy có xá lợi Phật. Theo lời Anh, xá lợi tóc Phật ở đây thuộc về ba trường hợp ở Việt Nam, không thể hơn: sợi tóc màu đen di chuyển trong nước sinh động gieo nơi người chiêm bái cảm xúc đặc biệt. Ngoài xá lợi tóc Phật, cư sĩ còn có xá lợi khác của Phật trong một sưu tập trân quý thiêng liêng của bậc vốn là tu sĩ Phật giáo hữu danh.

Cận kề tết nguyên đán Canh Tý 2020, được chiêm bái xá lợi Phật, thăm viếng bậc đàn anh trong ngành truyền thông Phật giáo khiêm cung sống ẩn mình ở ngoại ô thành phố lớn, thực sự là hạnh phúc cho Phật tử hữu duyên.

Hóc Môn, cách ngã tư có ngõ về Củ Chi, cạnh trường tiểu học mang tên nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, trong tư gia cư sĩ Minh Mẫn, có xá lợi tóc Phật....

loading...