Góc nhìn Phật tử

Xuất gia, xuất giá cũng đều tu

Chủ nhật, 07/04/2022 03:30

Không nhất thiết phải cạo đầu vô chùa ở mới gọi là xuất gia. Nếu biết giáo pháp và biết thực hành pháp thì dù tại gia hay xuất gia cũng có thể tạo cho mình đời sống tỉnh giác, thiện lành, bình an, lợi mình lợi người...

Không nhất thiết phải cạo đầu vô chùa ở mới gọi là xuất gia. Nếu biết giáo pháp và biết thực hành pháp thì dù tại gia hay xuất gia cũng có thể tạo cho mình đời sống tỉnh giác, thiện lành, bình an, lợi mình lợi người...

Còn không, dù có cạo đầu mà không biết pháp hành rõ ràng thì cũng đau khổ, bế tắc, mơ hồ, buông lung, phiền não...Vả lại, khi còn nương tựa vào chùa, vào thầy, vào một tổ chức nào đó ngoài Giáo Pháp và Thân Tâm mình thì còn bị thất vọng bởi Vô Thường chi phối.

Lúc nào mà giáo pháp trở thành chất liệu sống trong mỗi người thì tự khắc quý vị sẽ biết làm gì để định đoạt đời sống của mình mà không cần xin ai lời khuyên nữa.

Lúc nào mà giáo pháp trở thành chất liệu sống trong mỗi người thì tự khắc quý vị sẽ biết làm gì để định đoạt đời sống của mình mà không cần xin ai lời khuyên nữa.

Huống nữa, thời nay công nghệ thông tin phát triển, môi trường tu tập cho cư sĩ tại gia cũng nhiều, việc tìm hiểu về giáo lý cũng dễ dàng hơn ngày xưa. Nên vấn đề không phải là nên xuất gia hay không mà mỗi người nên tìm một Pháp Hành thích hợp cho đời sống của mình. Rồi sau đó hoặc là chọn xuất gia gieo duyên để thử nghiệm, hoặc là chọn lối sống cư sĩ vừa tu tập vừa phụng sự đạo pháp.

Một chiếc áo cởi ra và mặc vào thì rất dễ, nhưng để cởi chiếc áo sinh tử vô minh mới là vấn đề lớn của con người. Vậy nên, mong rằng ai yêu mến đạo pháp và quý kính lời Phật dạy hoặc yêu mến đời tu qua lời thơ, lời pháp thì hãy gieo nhân Tìm Cầu Pháp và Thực Hành Pháp.

Lúc nào mà giáo pháp trở thành chất liệu sống trong mỗi người thì tự khắc quý vị sẽ biết làm gì để định đoạt đời sống của mình mà không cần xin ai lời khuyên nữa.

Chúc quý vị gặp được thiện duyên, thiện pháp, thiện hạnh trong đời để sớm giác ngộ chân lý.

loading...