Kiến thức

May mắn bất ngờ từ việc hiến máu

Thứ hai, 28/05/2023 05:00

Có một anh chàng có may mắn kỳ lạ lắm, anh đụng gì cũng hên mà thậm chí cái ví của anh rơi mất 3 lần mà người ta mở ra thấy tên, địa chỉ nên người ta tới nhà trả lại anh đầy đủ giấy tờ và tiền bạc.

Có một anh chàng có may mắn kỳ lạ, đời anh đụng đến gì cũng hên mà thậm chí cái ví của anh rơi mất 3 lần mà người ta mở ra thấy tên, địa chỉ nên người ta tới nhà trả lại anh đầy đủ giấy tờ và tiền bạc. Người ta thấy anh gặp may mắn đến kỳ lạ không hiểu nên có hỏi anh “ tại sao anh lại hên vậy”.

Anh chàng trả lời:

Thực ra lúc trước tôi cũng xui lắm chứ không hên vậy, tôi xin việc làm không có, cái gì cũng mất hết, người yêu thì bỏ sau đó ba mẹ tôi bắt đầu than rằng tôi không làm lên tích sự. Đi xin việc làm thì không ai nhận, tôi khổ vô cùng, không hiểu sao đời mình khổ như vậy, cuộc đời tối tăm như vậy.

Công đức hiến máu

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một hôm buồn quá, tôi thẫn thờ ra công viên ngồi nhìn mọi người, lúc đó ngồi gần 2 ông bà già và tôi than thở với 2 ông bà “Không biết đời con sao xui quá, giờ con muốn đi tù, ở đâu có đình có miếu con lạy hết rồi mà sao đời con vẫn cứ xui vậy”. Lúc đó 2 ông bà đó cười và nói “Nếu lạy mấy cái đền đó mà được hết thì cả thế gian người ta được hết rồi, cái gì cũng có nhân quả, nhân nào quả đó, mình gieo được nhân tốt thì mình mới được quả tốt”.

Bây giờ cậu không biết làm gì thì cậu đi hiến máu đi, vì có những người bị tai nạn hay bệnh tật thì họ cần máu, lúc đó thực sự bệnh viện rất thiếu máu, máu không bao giờ đủ để cứu người nên lúc đó ai cho chút máu đều rất quý.

Nghe thấy vậy, anh chàng liền xin đi hiến máu lần đầu tiên, sau lần hiến đó thấy người khoẻ xin đi hiến máu lần nữa, từ đó cuộc đời thay đổi luôn. Anh bắt đầu gặp nhiều may mắn.

Bố thí cái gì thì dễ còn bố thí máu thì rất khó, vì máu trong người mình rút ra nếu cạn là chết liền nhưng lại dám bố thí tức là có tâm dũng cảm. Nên khi anh bố thí được 3,4 lần thì anh thấy đời anh bắt đầu gặp may luôn. Từ đó gặp gì cũng hên nên anh tin nhân quả.

loading...