Góc nhìn Phật tử

Ván cờ tâm thức

Thứ sáu, 26/10/2023 11:00

Cuộc đời mỗi người là một ván cờ, mà ở đó, suy nghĩ thiện và bất thiện trở thành những nước cờ có thể kiểm soát được khổ đau hay hạnh phúc do đời sống mang lại.

Biết rằng chỉ là trò chơi, nhưng tâm hiếu thắng luôn thúc đẩy người ta say mê trong những ván cờ thắng bại.

Biết rằng đời là ảo mộng, nhưng tâm tham ái làm người ta háo hức trong những được mất, hơn thua. Có những nước cờ, chỉ cần một chút bất cẩn là thua luôn một bàn không thể cứu vãn.

Tâm thức tạo ra cảnh giới

00

Có những tâm niệm, chỉ cần một chút bất cẩn là kéo theo trùng trùng duyên nghiệp khổ đau. Người biết đánh cờ, là biết cẩn thận xem xét trong từng nước cờ trước sau, để kiểm soát được đối phương trong từng nước đi và biết rõ con đường tiến thủ đúng lúc để làm chủ thế cờ. Mặc dù, sau những trận thắng kia chỉ còn lại một nụ cười hào sảng vì nhận ra đó chỉ là trò chơi giải trí.

Người biết tu tập, là biết tỉnh giác trước mỗi niệm khởi sanh và kiểm soát được thân tâm khi đối duyên xúc cảnh, khi có những pháp thiện và bất thiện khởi lên, để hiểu rõ chân tướng của các pháp mà xa lìa nguyên nhân của đau khổ, luân hồi.

Mặc dù, rốt ráo của sự tỉnh giác kia là buông bỏ cả hai phạm trù đối đãi của tục đế như khổ- vui, thiện- bất thiện, có-không...mà mĩm một nụ cười tĩnh tại vô ngôn vì thấy rõ thực tánh vô ngã của pháp.

Cuộc đời mỗi người là một ván cờ, mà ở đó, suy nghĩ thiện và bất thiện trở thành những nước cờ có thể kiểm soát được khổ đau hay hạnh phúc do đời sống mang lại. Ai biết chiến thắng những khó khăn của cuộc đời bằng tâm niệm thiện, việc làm thiện, thì sẽ làm chủ ván cờ bằng nụ cười an vui cho đến cuối cuộc đời.

Và ngược lại, ai đi qua cuộc đời bằng những tâm niệm bất thiện, đầy nghi ngờ và oán trách, đầy thù địch và toan tính thì đến cuối cuộc đời chỉ là kẻ thất bại trong niềm an bình nội tâm của chính mình.

loading...